MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Man United: Quên quá khứ đi, phía trước là bầu trời

    09:09 Thứ bảy 18/11/2017

    BongDa.com.vn Man United đã bị Man City bỏ lại với khoảng cách 8 điểm, đó là minh chứng cho thất bại của Mourinho và các học trò kể từ đầu mùa. Đây là lúc họ cần phải trở lại.

    Thất bại của Mourinho

    Chứng kiến Man United hủy diệt các đối thủ, ghi đến 10 bàn thắng và không để thủng lưới sau 3 vòng đầu tiên, nhiều người đã bắt đầu nói về mùa 2 'thần thánh' của Jose Mourinho. Trong quá khứ, chiến lược gia Bồ Đào Nha luôn mang về chức vô địch quốc gia cho các CLB ở mùa thứ 2 ông dẫn dắt, Porto, Inter, Real và 2 nhiệm kỳ với Chelsea.

    Tuy nhiên, trong bóng đá, không bao giờ nói trước được điều gì. Pep Guardiola, tưởng chừng như đã 'chết ngộp' tại Ngoại hạng Anh sau mùa đầu tiên không thành công lại tìm ra chân lý và biến Man City thành một đội bóng không thể cản phá.

     - Bóng Đá

     Mourinho đã thất bại trước Pep Guardiola trong giai đoạn khởi động.

    Rõ ràng, Mourinho đã thua hoàn toàn trong cuộc đối đầu với người đồng nghiệp kể từ đầu mùa. Tôn chỉ của Pep Guardiola là tấn công và tấn công. Ông đã làm như vậy và thành công rực rỡ. Ngược lại, Mourinho vẫn loay hoay giữa tấn công và phòng ngự, đặc biệt trong những chuyến làm khách. Kết quả, Man United bị Man City bỏ xa đến 8 điểm.

    'Cú hích' để trở lại

    Không một CĐV Quỷ đỏ nào muốn thấy tình cảnh của hiện tại của CLB. Tuy nhiên, có thể khoảng cách 8 điểm sẽ giúp họ được chứng kiến một Man United đáng xem hơn rất nhiều trong phần còn lại của mùa giải. Đoàn quân của Mourinho đã không còn đường lùi, và những trận đấu tiếp theo, ông buộc phải đi theo tôn chỉ của Pep Guardiola: tấn công, tấn công và chiến thắng.

    May mắn cho Man United, kể từ vòng đấu này, họ sẽ đón nhận sự trở lại của 3 trụ cột quan trọng: Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo. Trong số này, Pogba chắc chắn sẽ là cái tên sẽ mang đến sự thay đổi to lớn cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Ba con người này đã trở lại. Một 'cú hích' rất lớn cho Man United

    "Bạn có thể thấy sự khác biệt rõ ràng của Man Utd mùa này trước và sau khi Paul chấn thương. Chất lượng và cách tiếp cận trận đấu của Man Utd khi có và không có Paul rất khác nhau. Đơn giản là vậy.", HLV Mourinho thừa nhận trong buổi họp báo mới đây.

    Ander Herrera, Marouane Fellaini đã được sử dụng khi Pogba chấn thương. Nhưng cả hai đều kém xa tiền vệ người Pháp về khoảng tấn công. Thiếu Pogba, khán giả hiếm thấy những pha dốc bóng tấn công mạnh mẽ từ trung lộ của Man United. Thay vào đó, họ phải thường xuyên đẩy bóng sang biên cho những cầu thủ chạy cánh, một lối chơi dễ bị bắt bài.

    Ibrahimovic và Rojo cũng là những sự 'bổ sung' chất lượng trong thời điểm hiện tại. Có Ibra, hàng công của Quỷ đỏ sẽ trở nên biến hóa và khó lường hơn rất nhiều. Đặc biệt, tiền đạo này sẽ tạo ra cuộc ganh đua để thúc đẩy người đàn em Romelu Lukaku. Trong khi đó, Rojo sẽ mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ khi Phil Jones chấn thương. Cả hai nhiều khả năng sẽ không chơi trọn 90 phút trong cuộc tiếp đón Newcastle đêm nay, nhưng bấy nhiêu thôi là đủ để CĐV cảm thấy phấn khích.

    Giai đoạn khởi động đã qua đi, thất bại là thất bại, đây là lúc Man United phải hướng đến tương lai bằng tư tưởng tấn công và chiến thắng. Có làm được không Mourinho?

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 08:50 18/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...