MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Man United: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai?

    07:59 Thứ ba 16/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United không chỉ là một đội bóng đơn thuần mà còn là một thương hiệu toàn cầu hay nói xa hơn là một tôn giáo với hàng triệu tín đồ trung thành. Nói ra để biết, họ không được phép tụt lại quá xa về mặt chuyên môn nếu không muốn mất đi những nguồn lợi khổng lồ.

    Mùa 2018/2019 có thể coi như chiến dịch thất bại đau đớn nhất của Man United ở kỷ nguyên Premier League. Không chỉ văng ra ngoài Top 4, họ còn phải nhìn hai đại kình địch Manchester City và Liverpool lần lượt vượt xa mình về nhiều mặt. Thực tế mà nói, không ai đáng thương bằng các Manucians trong những năm gần đây, cứ hy vọng rồi chỉ nhận lại cái thở dài ngao ngán.

    Man United: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai? - Bóng Đá

     Man Utd đã có một mùa giải không thể tệ hơn.

    Lần gần nhất Quỷ đỏ đặt cả nước Anh dưới chân cách đây đã 6 năm, với tham vọng và tiềm lực cực lớn, đội chủ sân Old Trafford không được để vết trượt này kéo dài. Solskjaer đến và đang lãnh trách nhiệm vô cùng nặng nề: vực dậy một đế chế từ đống tro tàn. Chiến lược gia người Na Uy đã cho thấy những tín hiệu tích cực, người hâm mộ màu áo đỏ lúc này có quyền yên tâm về người thuyền trưởng sẽ chèo lái con thuyền mang tên Manchester United.

    Vạn vật trong vũ trụ đều tồn tại và phát triển theo biểu đồ hình Sin. Không cần quá hiểu biết về thế giới quan, chúng ta vẫn có thể đoán được hai mệnh đề: sau cực thịnh là thoái trào và sau bĩ cực sẽ là thái lai. Chẳng có đế chế nào phồn vinh được mãi và tất nhiên cũng chẳng có tập thể nào cứ mãi ngụp lặn trong cái bóng của chính mình.

    Manchester United đang ở một cái đáy, họ không thể tệ hơn được nữa, với những tín hiệu lạc quan gần đây, có lẽ đã đến lúc cho người ta thấy "ông vua" thực sự của nước Anh trở lại. Hạt nhân trong sự thay đổi này chính là Solskjaer, xét về tư duy chiến thuật hay cách dùng người, có lẽ ông vẫn kém Guardiola, Jurgen Klopp hay thậm chí là Mourinho một bậc. Tuy nhiên ở chiến lược gia người Na Uy có một thứ mà không ai trong số những cái tên trên có, đó là ADN của Quỷ đỏ.

    Man United: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai? - Bóng Đá

     HLV Solskjaer biết rõ Quỷ đỏ cần gì trong thời gian tới.

    Thật vậy, Van Gaal hay Mourinho đều là bậc thầy về chiến lược, họ cũng được cấp ngân sách khủng để đưa về những ngôi sao như: Di Maria, Falcao, Sanchez, Depay, Ibrahimovic… nhưng thứ đọng lại chẳng có gì ngoài sự thất vọng. Solskjaer thì khác, ông tập trung phát triển cầu thủ trẻ thuộc dạng cây nhà lá vườn, nói không với bom tấn và đưa về những quân bài giàu khao khát cống hiến. Chưa bao giờ chuyến tập huấn hè của Man United lại được chú ý đến thế, họ đang cháy hết mình như thể đây là lần cuối mình được chơi bóng vậy.

    Sir Alex từng làm điên đảo trời âu với bộ ba Carrick, Gibson, Cleverley ở khu trung tuyến. Nhìn vào “chỉ số” của họ, rõ ràng điều này thật phi thường, thậm chí phi thường theo cách nực cười. Rốt cuộc, thứ tồn tại và làm nên thành công của một đội bóng chỉ có duy nhất một từ: bản sắc. Dù có bao nhiêu siêu sao đi chăng nữa mà không có lòng nhiệt huyết, quyết chí hy sinh vì màu cờ sắc áo thì cũng chẳng để làm gì.

    Man United: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai? - Bóng Đá

     Liệu HLV người Na Uy có vực dậy được một MU mạnh mẽ như thời Sir Alex còn ở Old Trafford?

    Solskjaer đang đi đúng hướng, ông trao cơ hội cho những con người mang dòng máu Quỷ đỏ và hạn chế tầm ảnh hưởng cũng như sự phụ thuộc vào các ngôi sao. Giới thượng tầng ở Old Trafford rõ ràng đang chơi một canh bạc lớn: nếu chiến lược này thất bại, thực sự chẳng có cách nào để vực dậy Man United nữa. Tuy vậy thì vẫn hãy cứ hy vọng, suy cho cùng khoảnh khắc tăm tối nhất chẳng phải trước lúc bình minh hay sao?

    (Bạn đọc: Vinh Der Sar)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:00 16/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...