(BongDa.com.vn) – Có lẽ lúc này CĐV Man United trên toàn thế giới đang rất khó chịu vì Pedro Rodriguez cứ ngỡ đã rất gần Old Trafford lại bất ngờ rẽ hướng sang Stamford Bridge của Chelsea. Nhưng đây là cuộc chơi nên bất kỳ tay chơi nào muốn giành phần thắng cũng phải có những vốn liếng riêng cho mình.
Quỷ đỏ bị mất con mồi vào tay đại kình địch trong nước không chỉ đau mà còn nguy hiểm. Nhưng thực tế đã vậy rồi nên bản thân họ chỉ nên tự trách mình. Đã có những tin tức phát đi rằng chính Louis Van Gaal chủ động từ bỏ thương vụ Pedro để dồn lực vào Thomas Muller nhưng liệu có bao nhiêu người tin vào điều đó khi mà nhiều ngày qua Man United dường như đã làm mọi cách để chèo kéo cầu thủ thuộc biên chế Barcelona?
Cho nên người ta sẽ nghĩ Man United nói rằng “bỏ người” chỉ để bớt thẹn mà thôi. Hãy thừa nhận rằng Pedro đã từ chối Man United và bản thân CLB không có sự quyết liệt cần thiết đồng thời không nhanh nhẹn bằng Chelsea trong việc đưa ra mức giá hợp lý nhằm thuyết phục Barca. Một bài học xương máu sẽ khiến Man United còn nhớ trong thời gian dài.
Song song đó, thông tin Nicolas Otamendi sẽ đến Man City lại như xát muối vào vết thương của đội chủ sân Old Trafford. Trong công cuộc tìm một trung vệ đẳng cấp thì ngôi sao của Valencia chính là mục tiêu mà Man United theo rất sát và cũng chỉ mình họ tỏ rõ thành ý muốn có cầu thủ người Argentina này.
Mềm có, rắn có nhưng điều mà Man United còn thiếu chính là mức độ chịu chi khi cần thiết. Có lẽ cũng do một phần chủ quan rằng Otamendi rất muốn sang Man United và chỉ họ ra giá cao, trước sau gì Valencia cũng nhả người nên Quỷ đỏ đã quên rằng một khi hợp đồng chưa ký thì đều có thể sinh biến.
Và biến cố thật sự đã diễn ra khi Man City nhanh hơn và chi mạnh hơn để cướp mục tiêu quan trọng này. Đúng là ba mươi chưa phải là Tết và Man United đã thua theo cách không thể đau đớn hơn.
Thế nhưng người mà khiến Man United một lần nữa đóng vai gã hề trên thị trường chuyển nhượng chính là Sergio Ramos. Dù chẳng biết anh ta có chủ tâm hay không nhưng rõ ràng là Ramos đã tương kế tựu kế để thừa gió bẻ măng, đục nước béo cò. Man United cứ cho rằng mình khôn khi đưa ra lời đề nghị mua Ramos nhằm khiến Real Madrid chùng bước phần nào trong việc lôi kéo David De Gea (dù thật tâm họ cũng muốn có trung vệ này) nhưng họ đâu biết rằng đã tạo cơ hội cho Ramos.
Nắm được tín hiệu từ Old Trafford, Ramos liền đăng đàn bày tỏ ý định muốn rời Santiago Bernabeu. Ngay tức thì Man United vui như mở cờ còn Real Madrid bắt đầu lo lắng. Nhưng giá như Man United tiếp xúc với Ramos nhằm có được hợp đồng sơ bộ cá nhân, đồng thời nhắm tìm mục tiêu nữa để đề phòng bất trắc thì đã không rơi vào cái thế của người. Bởi kết cục thế nào thì ai cũng rõ: Ramos có được bản hợp đồng mới với mức lương tăng hơn 1.5 lần và trở mặt nói rằng mình chưa hề muốn sang Man United. Quá ê chề cho Quỷ đỏ. Và Ramos quả là rất tinh ranh.
Thời gian của kỳ chuyển nhượng vẫn còn nhưng có thể nói Ramos, Otamendi và Pedro là 3 thất bại đau nhất của Quỷ đỏ. Man United là một đội bóng lớn nhưng họ chưa phải là một tay chơi sành nghề cho nên còn nhiều công phu cao thâm phải học trong thời gian dài nữa.