MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Man United mùa tới: Sẽ là bóng đá sexy hay chỉ là “hồn Trương Ba da hàng thịt”?

    15:32 Thứ năm 20/07/2017

    BongDa.com.vn Dù tiến độ mua sắm hiện tại không nhanh như dự kiến, nhưng phải thừa nhận rằng Man United của Jose Mourinho đang đi đúng hướng. Những quân bài mà ông nhắm đến không ngoài mục tiêu tạo nên một Quỷ đỏ toàn diện. Câu hỏi đặt ra rằng sau một năm làm quen với Man United, “Người đặc biệt” sẽ khiến cho M.U trình diễn ra sao trong mùa tiếp theo?

    Tại Old Trafford người ta không có khái niệm “bóng đá sexy” như yêu cầu của ông chủ Chelsea - Abramovich. Nhưng người Man United vẫn luôn tôn thờ thứ bóng đá tấn công đẹp mắt – điều mà Sir Alex Ferguson gây dựng suốt gần 30 năm qua. Không riêng gì Mourinho mà bất kỳ ai khi kế nghiệp vị HLV vĩ đại này đều có trách nhiệm phải cùng các cầu thủ Man United bảo tồn tinh thần và bản sắc vốn có.

    Man United mùa tới: Sẽ là bóng đá sexy hay chỉ là “hồn Trương Ba da hàng thịt”? - Bóng Đá

     Mourinho được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của Sir Alex.

    Hơn ai hết, Jose Mourinho hiểu điều đó, và ông biết phải làm gì để lấy lòng CĐV. Tuy nổi tiếng là người ưa chuộng sự chắc chắn với lối chơi thiên về phòng ngự, nhưng đừng quên rằng ở mùa giải 2011/12, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Người đặc biệt đã ghi đến 121 bàn thắng – một con số khủng khiếp. Có thể hiểu, một khi cần (và có thể) “chơi đẹp” thì đội bóng do Mourinho dẫn dắt cũng có thể, và còn đi kèm với tiêu chí hiệu quả nữa.

    Nhưng đó là Real Madrid, còn với Man United thì sao?

    Về mặt lý thuyết, đội hình của Quỷ đỏ mùa tới hoàn toàn có thể áp dụng lối chơi tấn công cống hiến. Khi hàng phòng ngự được đảm bảo bởi De Gea, Lindelof, Bailly và sắp tới có thể là Matic hay Fabinho, thì ở tuyến trên, những Pogba, Mkhitaryan, Rashford, Mata và Lukaku có thể thoả sức tung hoành. Trong đội hình M.U bây giờ không thiếu những chân chuyền xuất sắc, và Lukaku hoàn toàn có thể đáp ứng nhiệm vụ “nã đạn” vào khung thành đối phương. Do vậy, với những con người như thế, chẳng có lý do gì Mourinho không mạnh dạn xây dựng lối đá tấn công rực lửa.

    Man United mùa tới: Sẽ là bóng đá sexy hay chỉ là “hồn Trương Ba da hàng thịt”? - Bóng Đá

     Sự góp mặt của Lukaku sẽ đem đến lối chơi tấn công rực lửa cho Man Utd?

    Tuy nhiên, bản tính Mourinho vốn không thích sự mạo hiểm. Nói gì thì nói, người ta thừa nhận ông là “Người đặc biệt”, chủ yếu bởi cá tính có phần “ngạo ngược” cùng với những trận thắng tối thiểu – trong đó có không ít trận thắng trong thế… thua, nơi mà tính thực dụng được nâng lên thành “nghệ thuật”. Với triết lý ”không để thua trước khi nghĩ tới chiến thắng”, ông đã lèo lái những Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

    Nhưng, đòi hỏi đá đẹp, thắng giòn giã và chấp nhận để thủng lưới “nhiều hơn bình thường” là điều không phù hợp với cá tính và triết lý của Mourinho.

    Hơn nữa, ở Ngoại hạng Anh không chí một mình Mourinho “xưng hùng xưng bá”, mà bên cạnh ông còn có rất nhiều HLV tài năng, thậm chí còn được đánh giá cao hơn, như Conte hay Guardiola. Do đó, sự thận trọng ngay cả khi có một “dream team” trong tay, cũng là điều cần thiết. Sự ngạo mạn hay mạo hiểm do coi thường đối thủ đều có thể khiến “Người đặc biệt” chuốc lấy tai họa. Ở môi trường bóng đá khắc nghiệt này, khoảng cách giữa “Người đặc biệt” với “Người tầm thường” chỉ chừng một… gang tay mà thôi!

    Man United mùa tới: Sẽ là bóng đá sexy hay chỉ là “hồn Trương Ba da hàng thịt”? - Bóng Đá

     Mourinho có gỡ bỏ lối đá thực dụng đã giúp Man Utd lên ngôi vương ở Europa League mùa giải trước?

    Trong kho tàng truyện xưa Việt Nam có câu chuyện Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt kể về việc hoán đổi thân xác. Một Trương Ba tài hoa khéo léo lại phải chịu ở trong thân xác một anh hàng thịt cục mịch thô lỗ. Và biết đâu chừng, dàn ngôi sao hùng hậu của Man United – những người được đánh giá rất cao rằng có thể mang đến thứ bóng đá quyến rũ – lại phải phục tùng triết lý thực dụng của Mourinho vì thành tích là sự sống còn. Man United nổi tiếng đá đẹp, Manucians mong đội bóng đá đẹp, CLB cũng có đủ những con người để đá đẹp. Nhưng M.U có đá đẹp hay không phải chờ Jose Mourinho trả lời!

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 14:45 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...