MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Manchester United: Mua hay là chết?

    22:30 Thứ sáu 18/09/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford thực sự cần phải nâng cấp lực lượng ngay lúc này.

     

     Solsa nói về De Beek

    Với những gì diễn ra đến thời điểm này, khó có thể nói Manchester United đang trải qua một kỳ chuyển nhượng thành công. Nhiều ý kiến cho rằng, mùa này HLV Ole Gunnar Solskjaer không chỉ đơn thuần hướng đến một vị trí trong Top 4, nhưng kể cả một tấm vé tham dự Europa League, họ còn chưa chắc giành được nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ trên TTCN.

    Top 6 "mạnh càng thêm mạnh"

    Chắc chắn không cần phải kể đến trường hợp của Chelsea, bởi đoàn quân của HLV Frank Lampard đã bỏ ra đến 200 triệu bảng để nâng cấp lực lượng, thì ngoại trừ Man United, các đại diện khác trong nhóm Big Six đều có cho mình những thương vụ thực sự cần thiết.

     - Bóng Đá

     Hai ngôi sao của Real kéo đến London.

    Tương tự Chelsea, đội bóng cùng thành phố Tottenham Hotspur dù không "phá két", nhưng vẫn chào đón hàng loạt tân binh chất lượng. Sau Matt Doherty, Pierre-Emile Hojbjerg, HLV Jose Mourinho lại đón thêm hai học trò mới là Gareth Bale và Sergio Reguilon - những bản hợp đồng rất tiềm năng. Chưa kể, họ còn có được một phương án dự phòng khá chất lượng cho Hugo Lloris là Joe Hart.

    3 đội bóng còn lại, tuy không mua sắm ồ ạt, nhưng họ đã có những gì mà mình cần. Manchester City đón Ferran Torres ngay sau khi để Leroy Sane ra đi, và sau một mùa giải chứng kiến hàng thủ thi đấu tệ hại, HLV Pep Guardiola cũng đã nhanh chóng chiêu mộ Nathan Ake. Chưa kể, một trung vệ đẳng cấp hơn còn đang nằm trong tầm ngắm của họ - Kalidou Koulibaly.

    Nói đến Arsenal, hiệu ứng tích cực mà Gabriel Magalhaes lẫn Willian mang lại đã được thể hiện rõ trong trận thắng vừa qua trước Fulham. Và nên nhớ, họ vẫn còn một "át chủ bài" chưa xuất hiện là William Saliba. Quan trọng nhất, Pháo thủ đã trói chân thành công nhân tố chủ chốt của CLB, Pierre-Emerick Aubameyang. 

     - Bóng Đá

     Thiago giờ đã là người của Liverpool.

    Về phần Liverpool, nhà ĐKVĐ Premier League đã chiêu mộ thành công Thiago Alcantara, một "làn gió mới" dành cho hàng tiền vệ khá thô kệt của họ. Trước đó, lỗ hổng duy nhất trong đội hình The Kop - một phương án dự phòng cho Andrew Robertson cũng đã được lấp đầy bởi Kostas Tsimikas. 

    Trái với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Man United lại chiêu mộ Donny Van de Beek - một bản hợp đồng không thực sự cần thiết nếu nhìn vào số tiền vệ mà Solskjaer đang sở hữu trong tay. Ngoài việc tăng chiều sâu đội hình, lực lượng của Quỷ đỏ khó có thể được nâng cấp đáng kể bằng Van de Beek.

    Cuộc đổ bộ của những "ngựa ô"

    Premier League chưa kết thúc vòng đấu đầu tiên, nhưng đã có thêm ít nhất 2 "ẩn số" xuất hiện trong năm nay: Everton và Leeds United. Đội bóng vùng Merseyside đã thể hiện tham vọng to lớn của mình bằng những bản hợp đồng chất lượng trong mùa Hè, bao gồm cả một hàng tiền vệ mới toanh với Allan, Doucoure và James Rodriguez. Cộng thêm sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Everton chắc chắn sẽ là một thế lực mới trong mùa này, và việc đánh bại Tottenham ngay trên sân khách đã chứng minh điều đó.

     - Bóng Đá

     Ancelotti không đến Everton để dạo chơi.

    Về phần Leeds, lối chơi pressing "điên cuồng" mà HLV Marcelo Bielsa áp đặt lên các học trò đã khiến Liverpool suýt "chết hụt" ngay trên sân nhà. Và rõ ràng, ngay cả những đội bóng hàng đầu châu Âu hiện tại cũng khó mà ghi được 3 bàn vào lưới Alisson tại thánh địa Anfield. Dù Leeds không có được những siêu sao trong đội hình, nhưng nên nhớ, khi Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích cùng HLV Claudio Ranieri, họ không có nhiều cầu thủ được người ta "nhớ mặt đặt tên".

    Ngoài ra, hai "ngựa ô" của năm vừa rồi là Leicester và Wolves cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho các ông lớn, khi cả hai đều giành được 3 điểm trong ngày ra quân. Rõ ràng, nếu không sớm "chạy đua vũ trang", đừng nói là Top 4, mà khả năng Man United bị đá văng khỏi Top 6 là không hề nhỏ. 

    Huỳnh Phong | 22:00 18/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...