MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Man United – Juventus – Chelsea trao đổi tay ba: Tại sao không?

    20:39 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn Mùa giải vừa qua, Borussia Dortmund – Arsenal – Chelsea đã thực hiện các thương vụ tay ba thú vị khi luân chuyển ngôi sao là Olivier Giroud – Pierre-Emerick Aubameyang – Michy Batshuayi. Năm nay rất có thể diễn ra “kèo tay ba” như vậy, thậm chí lần này còn rầm rộ hơn nhiều.

    Đầu tiên hãy nói về Chelsea. Đội bóng của chủ tịch Roman Abramovich đã bắt đầu cuộc sống mới sau khi sa thải HLV Antoinio Conte. Việc đầu tiên chắc chắn phải làm là sàng lọc đội hình. Theo đó, tiền đạo Alvaro Morata và ngôi sao chạy cánh Willian nhiều khả năng phải ra đi. Nếu như Morata gây thất vọng lớn mùa giải vừa qua khi chẳng hoà nhập được với môi trường bóng đá Anh thì Willian đã không còn thiết tha gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge và nhiều đồn đoán cho rằng anh muốn đến Old Trafford để đoàn tụ với ông thầy cũ của mình là Jose Mourinho. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần đội bóng nào ra giá hợp lý thì Chelsea sẽ bán bộ đôi này bởi họ cần tiền để tái thiết đội bóng. Cho nên không loại trừ khả năng Chelsea sẽ để Willian đến Man United (và chỉ có M.U mới đủ thành ý mua Willian với mức giá cao) còn điểm đến của Morata có thể sẽ là AC Milan.

     - Bóng Đá

     Willian được đồn đoán là một trong những mục tiêu quan trọng của Man Utd.

    Một khi Chelsea tống khứ được Morata và gom thêm khoản tiền không nhỏ từ việc bán Willian thì họ có thể dồn sức vào thương vụ Gonzalo Higuain – một ngôi sao lý tưởng để dẫn dắt hàng công của The Blue.

    Ngôi sao người Argentina dù đã là ngôi sao hàng đầu Serie A và của Juventus nhiều năm qua nhưng giới chuyên môn dự đoán rằng anh sẽ rời Juventus Arena. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo. Một khi CR7 đến Juventus với thương vụ bom tấn hơn 100 triệu thì anh phải là số 1. Khi ấy việc Higuain ra đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mức giá mà Juventus mong muốn nhận lại được từ việc bán Higuain có lẽ không dưới 60 triệu bởi họ từng bỏ ra 90 triệu để có anh. Với mức giá đó không có nhiều đội có thể chi trả. Và Chelsea là một trong vài đội có khả năng đó nhất là khi họ có thể bán Morata và Willian.

     - Bóng Đá

     Với Ronaldo trong đội hình, Juventus sẵn sàng để Higuain ra đi.

    Sau khi đẩy đi Higuain thì Juventus sẽ mua ai? Đó có thể là Anthony Martial. Ngôi sao người Pháp đang làm loạn tại Old Trafford bằng việc không tham gia đấu giao hữu cùng đội bóng tại Mỹ. Khi không được ra sân thường xuyên (khiến bị mất suất dự World Cup 2018) Martial muốn đến một nơi để không phải dự bị quá nhiều. Đến Juventus là nước đi không tồi. Đây là vùng đất lành của nhiều cầu thủ Pháp như Michel Platini, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Patrice Evra,…cho nên Martial không lo mình không hoà nhập tốt. Hơn nữa Juventus là một thế lực tại Serie A, và họ càng mạnh hơn khi đã có Ronaldo, thì cơ hội để Martial gặt hái danh hiệu không phải là chuyện quá khó khăn.

     - Bóng Đá

     Có nhiều tin đồn về việc Martial có thể cập bến Serie A.

    Điểm chung của Martial, Higuain, Willian là đều mất vị trí vào các ngôi sao khác hoặc không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng hay chẳng khát khao chơi bóng tại đây. Gia nhập Juventus, Chelsea hay Man United là những lựa chọn không hề tồi chút nào. Đối với ba CLB kể trên, nếu các thương vụ diễn ra suôn sẻ thì họ sẽ có sự thanh lọc đội hình và bổ sung ngôi sao chất lượng cho tham vọng mùa này. Trên tất cả họ có ngôi sao mà đối phương cần và có đủ tiền để đặt lên bàn đàm phán. Vậy thì còn cái kết nào đẹp hơn nếu Martial đi tiếp con đường của Zidane, Evra; còn Morata lại về Ý – nơi mà anh đã từng toả sáng nơi đây; trong khi đó Willian có điều kiện toả sáng hơn khi được làm việc lại cùng thầy cũ Mourinho.

    Một hiệu ứng tay ba (hoặc hơn thế) nữa đã được manh nha. Lần này sẽ là những quả bom tấn nổ ra liên tục.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:05 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...