MỚI NHẤT :
  • Xavi xây dựng Barca 2.0 nhờ những "diễn viên phụ"
  • Xác nhận! M.U sẵn sàng chia tay Greenwood với 1 điều kiện
  • Hậu vệ nào sẽ ở lại hoặc chia tay Juve mùa hè này?
  • Hazard: "Tôi tự hào khi khoác áo Real Madrid"
  • Bộ khung tối ưu của ĐT Việt Nam đấu Indonesia
  • Gilberto Silva đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp
  • Gồng gánh Chelsea, sao trẻ sắp được tăng lương
  • Diaz khiến tuyển Tây Ban Nha phải hối hận
  • "Các đội V-League có 3 ngoại binh đã mạnh, Indonesia thì đến 10 người"
  • Osimhen tái phát vết thương cũ
  • 10 thương vụ bán cầu thủ đỉnh nhất của Michael Edwards tại Liverpool
  • Chơi thăng hoa, Greenwood trở nên "đắt show"
  • Juan Jesus phẫn nộ sau khi bị phân biệt chủng tộc
  • Nicolas Jackson là hiện thân của Chelsea dưới thời Mauricio Pochettino
  • Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
  • Juve nhắm 3 HLV thay thế Allegri
  • Milan sẽ chi 25 triệu euro để gia cố tuyến giữa
  • Allegri đang rất 'suy'
  • 2 đại gia nước Anh muốn có 'Pique 2.0' trước mũi M.U
  • CHÍNH THỨC! Lazio công bố HLV thay thế Sarri
  • Micah Richards khen ngợi ngôi sao tạo khác biệt cho Man United
  • Tiền đạo đứng đầu danh sách mua sắm của Arsenal
  • Thắng Liverpool, Ten Hag lộ hình ảnh gây chú ý
  • Chelsea, Liverpool tranh chữ ký 60 triệu euro
  • Thần đồng Argentina gieo sầu cho Barca
  • Biến mới xoay quanh vụ Mbappe - Real Madrid
  • Tin trời giáng "xé toạc" kế hoạch tham vọng của Man Utd
  • Sancho hồi sinh, Man Utd sắp thoát được 'cục nợ'
  • Toàn đội Chelsea "hứng rìu" cho Sterling
  • Kimmich mở đàm phán với 3 CLB Premier League
  • Antoine Griezmann lỡ hẹn với tuyển Pháp
  • CHÍNH THỨC! Argentina gạch tên Messi trong đợt hội quân tháng 3
  • Cancelo nói thẳng mối quan hệ với Pep Guardiola
  • NÓNG! Liverpool nhận tin dữ từ Nunez
  • Khi tuyển Việt Nam bắt bài Indonesia
  • Diallo nhận thẻ đỏ, Fernandes đòi đổi luật
  • Man United: Dù có tiến thoái lưỡng nan nhưng đừng quên bài học về… Pep Guardiola

    18:56 Chủ nhật 19/05/2019

    BongDa.com.vn Man United đã ký với Ole Gunnar Solskjaer hợp đồng 3 năm. Liệu ngay lúc này, sau những kết quả không tốt, đội chủ sân Old Trafford có dám thay đổi hay không?

    Người xưa vẫn có câu dục tốc bất đạt. Có lẽ, ngay lúc này, CĐV Man United càng thấm thía với lời dạy của cổ nhân và họ ước rằng có được chiếc máy thời gian của Doraemon để quay ngược lại thời điểm Ole Gunnar Solskjaer chưa được chọn làm HLV chính thức.

    Bởi khi ấy là khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ và hứa hẹn với nửa đỏ thành Manchester. Họ thắng như chẻ trẻ với một khí thế hùng hồn cùng lối chơi đầy quyến rũ như lời tuyên bố của Solsa khi vừa đến: Man United là phải tấn công. Khi ấy họ có cơ hội đoạt FA Cup và tự quyết về việc nằm trong tốp 4 Ngoại hạng Anh. Đó là khoảng thời gian Paul Pogba cho thấy mình đủ sức đoạt QBV hay Romelu Lukaku đáng giá từng xu hoặc Marcus Rashford có thể sánh ngang cùng Kylian Mbappe và nằm trong nhóm những tiền đạo hay nhất Châu Âu.

     - Bóng Đá

     Sau kỳ trăng mật, Man United đã kết thúc mùa giải thất bại với HLV Solskjaer.

    Nhưng rồi ngày vui qua mau, bởi sau khi nhận được một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, Ole Gunnar Solskjaer dần cho thấy mình là… lựa chọn sai lầm của Man United. Quỷ đỏ trở lại hình ảnh bạc nhược, thậm chí tệ hơn cả khi Jose Mourinho ra đi. Solsa từ chỗ là HLV có khởi đầu hoàn hảo nhất (hơn cả Sir Alex) trở thành HLV “chính thức” tệ nhất trong lịch sử đội bóng.

    Phòng thay đồ lộn xộn khi David De Gea rồi Paul Pogba vùng vằng chuyện đi ở còn Solsa gần như bất lực. Chiến binh Ander Herrera đã nói lời chia tay trong khi kẻ báo cô Alexis Sanchez vẫn là quả bom hẹn giờ. Hậu quả Man United chẳng có được chiếc vé dự Champions League mùa sau. Trên khán đài, thay cho những câu hát Ole Ole Ole đã có tiếng huýt sáo và chỉ trích Solsa khi họ thua những đội đã xuống hạng ở các trận cuối mùa giải. Lúc này có lẽ chỉ có những người lạc quan lắm mới tin rằng Solskjaer đủ sức lèo lái con tàu Man United mùa sau. Tất nhiên trong hoàn cảnh như vậy, các Manucians trách cứ Ed Woodward tại sao ông lại nhanh tay nhanh chân ký với Solskjaer 3 năm làm chi, tại sao không để đến cuối mùa cũng chẳng muộn màng gì?

    Để rồi bây giờ Man United không có cơ hội đưa về một HLV có tầm cỡ kiểu như Mauricio Pochettino hay Massimiliano Allegri.

     - Bóng Đá

    Mauricio Pochettino đã đưa Tottenham vào chung kết Champions League. 

    Đầu tiên, cả hai chiến lược gia này từng là ứng viên để thay Jose Mourinho. Và giờ, Pochettino chẳng tốn của Tottenham đồng xu nào trong hai kỳ chuyển nhượng qua vẫn giúp đội này nằm trong tốp 4 Ngoại hạng Anh (đứng trên Man United) và đã vào chung kết Champions League. Đáng nói, Pochettino đã không vội gia hạn cùng đội chủ sân White Hart Lane. Trong khi ấy, Allegri đã rời Juventus và chưa có ý định nhận lời đội bóng nào. Phải chăng động thái đó đều cho thấy họ đang chờ cuộc gọi từ Man United bởi suy cho cùng, Quỷ đỏ vẫn là một tên tuổi lớn có sức hút với bất cứ HLV lừng lẫy nào.

     - Bóng Đá

    Allegri đã chia tay Juventus và có ý định chờ Quỷ đỏ. 

    Dù bị một bộ phận CĐV Man United chỉ trích nhưng chúng ta hãy thông cảm cho BLĐ Quỷ đỏ bởi họ đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy Ole Gunnar Solskjaer đang không đáp ứng được kỳ vọng nhưng dù sao ông chưa có nhiều thời gian chứng tỏ mình và chất lượng đội hình Man United bây giờ rõ ràng là không tốt. Phải chăng nên cho nhà cầm quân người Na Uy thêm thời gian? Hơn nữa, với một người là huyền thoại tại Old Trafford như Solskjaer và có được sự hậu thuẫn của Sir Alex Ferguson cùng các huyền thoại Quỷ đỏ mà bị sa thải khi hợp đồng còn chưa ráo mực thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ?

    Trái lại, nếu không biết nắm bắt cơ hội lúc này thì Man United có thể bị mất những HLV tốt nhất cho mình. Pochettino với chiến tích đưa Tottenham vào chung kết Champions League thì thiếu gì CLB lớn mời ông về. Và danh tiếng của Allegri thì khỏi bàn, chỉ cần một cái gật đầu của ông thôi thì sẽ có đội bóng lớn trải thảm đỏ mời về ngay. Trâu chậm uống nước đục, đây là nguyên tắc từ xưa đến nay rồi. Một khi đã nhận ra việc trao niềm tin vào Solskjaer là sai thì tại sao không mạnh dạn thay đổi kia chứ?

    Một bài học mà BLĐ Man United cần phải nhớ đó là về… Pep Guardiola. Trong phát biểu gần đây cựu chiến lược gia của Barcelona nói rằng cách đây 3 mùa ông từng chờ cuộc gọi từ Man United sẽ tới Old Trafford làm việc. Nhưng cuối cùng Man đỏ không gọi cho ông và Pep Guardiola đã đến với Man xanh rồi biến đội bóng này thành một tập thể tuyệt vời, một hình ảnh mà Man United ao ước. Bây giờ nếu chần chừ nữa thì không khéo Man United lại mắc tiếp sai lầm như ngày xưa?

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola từng chờ cuộc gọi từ Old Trafford.

    Quyết định ký với Ole Gunnar Solskjaer là hành động dũng cảm của Man United. Và giờ đó bị cho là sự nóng vội. Việc xuất hiện tình tiết xung quanh tương lai của Pochettino và Allegri càng khiến Man United rơi vào thế khó xử. Chấp nhận đánh đổi với niềm tin đặt vào Solsa hay có hành động quyết liệt hơn (sa thải Solskjaer) dù bị cho là trò cười? Quá khó cho Man United. Nhưng khó mấy cũng phải làm bởi bài học xương máu về trường hợp của Pep Guardiola vẫn còn rành rành đó.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:00 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...