Trên sân nhà Old Trafford, ngày Boxing Day, Ole Gunnar Solskjaer đã có thể nở nụ cười rất tươi, đầy mãn nguyện và tất nhiên, những CĐV của Quỷ đỏ đều được tặng quà. Nhưng có ai đó cũng tặc lưỡi mà tự nhủ rằng ừ vui được lúc nào hay lúc đó.
Có thể nói Man United chính là đội khó đoán nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này. Không phải họ ghê hay đáng sợ với sức mạnh ra sao mà bởi vì thầy trò Ole Gunnar Solskjaer quá ư phập phù. Họ có thể liên tiếp đánh bại cả Tottenham lẫn Man City ngay tại Etihad nhưng sau đó bị đội đang sa sút là Everton cầm hòa rồi thua đội bét bảng Watford với hai bàn không gỡ. Nói vui thì họ như nhân vật Robin Hood chuyên cướp giàu giúp nghèo (thắng đội mạnh thua đội yếu) nhưng rõ ràng Solsa chưa mang lại sự ổn định cho đội bóng (hay bản thân ông cũng chưa có sự ổn định về tâm lý trên băng ghế chỉ đạo).
Tuy nhiên dù có nói ra sao thì lãnh đạo Man United cũng khó đưa ra quyết định sa thải HLV người Na Uy này (chí ít là bây giờ) dù phần đông CĐV Quỷ đỏ muốn thế nhất là sau những trận đấu thảm họa. Nếu có hàng tá lý do để tống khứ ông thì cũng có chừng đó lý do để giữ Solsa ở lại. Phong độ Man United giờ cứ như một biểu đồ hình lên xuống vô chừng. Khi người ta đoán họ thua thì Quỷ đỏ lại thắng tưng bừng còn khi kèo gần như chắc thắng thì thua đến sấp mặt. Cứ sau một hai trận tạo được niềm tin thì y như rằng dăm ba trận sau thế nào Quỷ đỏ cũng gây thất vọng. Và khi sự thất vọng gần chạm đáy họ lại có trận đấu thăng hoa để gieo lại hy vọng. Cứ vậy, hy vọng rồi thất vọng lại hy vọng và Solsa vẫn chắc ghế còn Man United vẫn hoài cái điệp khúc phập phù. Đừng nói chi giới chuyên môn hay CĐV mà ngay cả giới cá cược cũng rất khó nắm bắt được đâu là bộ mặt thật sự của thầy trò Solsa lúc này.
Một Man United “không ổn định” thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên nếu những ngôi sao Quỷ đỏ vừa trận trước làm tội đồ thì trận này sánh vai người hùng. Ngay như Aaron Wan-Bissaka cứ biết xoạc bóng để rồi dẫn đến penalty vòng trước góp phần làm nên trận thua nhục nhã của đội nhà thì trận này tạt khéo đến nỗi có luôn pha kiến tạo. Hay như Martial bị chỉ trích thậm tệ nào là lười di chuyển, dứt điểm kém, chẳng biết phối hợp…thì khi gặp Newcastle làm luôn một cú đúp (suýt chút nữa đã có hattrick nếu như bóng không chạm cột). Vẫn là những con người ấy từng thi đấu bế tắc cùng cực trước Everton hay Watford lại mang đến màn trình diễn dạt dào cảm xúc, sự tưng bừng như lễ hội trong ngày tặng quà.
Tất nhiên với sự phập phù ấy thì Man United khó làm nên chuyện ở mùa giải này khi các đối thủ không khó để đọc vị và bắt bài họ. Tuy nhiên với CĐV Quỷ đỏ, lúc nào còn có thể vui thì cứ hưởng trọn niềm vui bởi chẳng ai biết trận sau đội bóng của họ sẽ chơi ra sao.