MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex

    07:28 Thứ sáu 13/07/2018

    BongDa.com.vn Sự im lặng đáng sợ của Quỷ đỏ trong phiên chợ hè năm nay đặt nghi vấn cho rất nhiều người

    Người hâm mộ thường không có thói quen kiên nhẫn với các cuộc chuyển nhượng - các cổ động viên của Manchester United không phải là ngoại lệ.

    28 ngày nữa và thị trường chuyển nhượng sẽ chính thức đóng cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc MU chỉ còn 28 ngày để đem về thêm ít nhất một tân binh nữa trước khi bước vào mùa giải cam go phía trước.

    Cho đến lúc này, đội chủ sân Old Trafford chỉ mới có được 3 tân binh sau khi phiên chợ hè đã trôi qua quá nửa. Đó là chưa kể, những cái tên mà họ đem về không thể làm thoả lòng nỗi người hâm mộ.

    Một Fred "cực khủng" đến từ giải Ukraine, một hậu vệ trẻ người Bồ Diogo Dalot, một thủ môn dự bị của đội bóng vừa xuống hạng Stoke City - Lee Grant.

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Diogo Dalot - tân binh trẻ của MU mùa này.

    Nhìn sang những đối thủ của đội bóng, người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất chạnh lòng. Arsenal rầm rộ mua sắm và liên tục trình làng những tân binh mới. Liverpool cũng tỏ ra không kém cạnh trong việc tìm kiếm nhân tài và - gã hàng xóm ồn ào Manchester City - mới đây cũng đã hoàn thành xong thương vụ kỷ lục mang tên Riyad Mahrez. Ngoại trừ một Chelsea đang cực bất ổn về tương lai, không đội nào lại tỏ ra "im lìm" như vậy!

    Huấn luyện viên Jose Mourinho đã cố gắng né tránh hầu hết các câu hỏi ông nhận được liên quan đến vấn đề chuyển nhượng của câu lạc bộ. "Tại sao Ronaldo không chuyển đến MU?"; "Anthony Martial liệu có ở lại hay không?" - họ cứ liên tục chất vấn nhà cầm quân người Bồ và nhận được cái nhìn như họ đang nói về Ethan Hunt vậy! (Một nhân vật hư cấu do Tom Cruise thủ vai).

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Giấc mơ của các cổ động viên MU đã đến lúc nên khép lại!

    Vấn đề tài chính của Quỷ đỏ có thể giải thích cho điều đó. Ai sẽ chi trả cho thương vụ Ronaldo về Old Trafford? Chevrolet chắc chắn sẽ không duyệt chi thoải mái cho họ như cái cách mà Fiat hậu thuẫn cho Juventus trong vụ này. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất, MU không hề muốn có Ronaldo.

    Người mà Mourinho khao khát bao năm qua là Gareth Bale - cầu thủ từng được chủ tịch Perez của Real chiêu mộ với tham vọng thay thế Ronaldo. Bale có đầy đủ tố chất của một cầu thủ mà Mourinho đang cần - trong khi người đồng đội của anh không có được điều đó. Tháng 7 năm ngoái, nhà cầm quân người Bồ từng phát biểu với giới truyền thông rằng ông sẽ không để đội bóng của mình "phí thời gian vào những thương vụ mà tôi biết là không thể thành hiện thực."

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Mourinho muốn có được Bale hơn là có Ronaldo.

    Mọi việc đã diễn ra trong 1 năm vừa rồi cho chúng ta thấy Mou không hề nói chơi. Ông không ký được với Bale, và đã quyết định gia hạn hợp đồng với Zlatan Ibrahimovich - một cầu thủ rõ ràng không thể so sánh với hai cái tên sáng giá kể trên. 

    Người hâm mộ MU có quyền tức giận với điều đó. Một số cổ động viên trung thành của Quỷ đỏ vẫn mơ về ngày trở về của Ronaldo nhưng Mou đã rất quyến đoán, "không là không". Ông đã suy nghĩ thấu đáo khi ngăn cản giám đốc điều hành Ed Woodward bay đến Madeira để đàm phán về bản hợp đồng mà ông cho là "không thể thực hiện được." Thay vào đó, ông tập trung cho những cái tên khả dĩ hơn.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục chi, chi nhiều hơn nữa để tạo nên một sự cải tiến mới trong đội hình" - chiến lược gia 55 tuổi đưa ra quan điểm của mình khi được phỏng vấn hôm tháng Tư về vấn đề chuyển nhượng của MU.

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Willian - cầu thủ đang nhận được sự theo đuổi khá quyết liệt giữa hai ông lớn Man United và Barcelona.

    Willian và Toby Alderweireld là 2 mục tiêu lớn nhất thời điểm hiện tại của MU. Nó không giống với việc đội bóng áo đỏ đang cố gắng "chiều lòng" người hâm mộ bằng những cái tên mới - thay vào đó, họ đang thật sự cố gắng để cải thiện một số lỗ hổng trong chính đội hình của mình. Nếu có thể đưa được 2 cầu thủ này về Old Trafford, "sự kìm nén" của Quỷ đỏ trước Ronaldo sẽ được ca ngợi xứng đáng.

    Sự vội vã trên thị trường chuyển nhượng sẽ chỉ mang lại những điều tồi tệ. Juan Mata là một minh chứng. Anh được mua về bởi ý của giám đốc Ed hơn là bởi cách sắp xếp đội hình của huấn luyện viên đội bóng thời điểm đó - David Moyes. Cầu thủ người Tây Ban Nha rất tài năng và có một cái đầu tư duy bóng đá cực tốt - đáng tiếc là anh lại không phù hợp với MU. "Nó giống như cái cách người ta cố cắm một cái chốt hình vuông vào một cái lỗ hình tròn vậy!"

    Một ví dụ khác? Angel Di Maria - số 7 bị đánh giá là tệ nhất mọi thời đại của MU, tệ hơn cả Michael Owen. Mua về như một bom tấn và ra đi để lại vô vàn sự tiếc nuối xen lẫn bực dọc là câu tóm tắt rõ nhất sự nghiệp của cầu thủ này ở Nhà hát.

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Di Maria là một trong những bản hợp đồng thất vọng nhất khiến cổ động viên MU "không muốn nhắc tới".

    Sau tất cả, giờ là lúc MU cần sự bình tĩnh nhất. 

    người ta đã liên tưởng đến sự tương đồng giữa MU-Mourinho hiện nay với MU-Sir Alex của 12 năm trước.

    Mùa hè năm 2006, một mùa hè bận rộn đối với người yêu bóng đá toàn thế giới. World Cup 2006 được đăng cai trên đất Đức gây cấn và hồi hộp như những gì đang diễn ra ở mùa hè năm nay trên đất Nga, và một chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến MU, đã diễn ra.

    Bồ Đào Nha chạm trán Tam Sư hùng mạnh ở trận tứ kết. Những màn đối đầu nảy lửa được người người trông chờ biến thành một "vở diễn hài" theo cách không thể tin được. Hai nhân vật chính của buổi diễn hôm ấy, không ai khác chính là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney - bộ đôi ăn ý của MU tại cấp câu lạc bộ. Một vở diễn ngắn gọn: Rooney đạp Ricardo Carvalho bên phía Bồ Đào Nha, Ronaldo chạy đến yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ cho tình huống này và ngôi sao tuyển Anh bị đuổi khỏi sân còn CR7 thì quay lại phía ban lãnh đạo và nháy mắt với họ.

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Vụ việc đã khiến Ronaldo bị chỉ trích suốt một thời gian dài!

    Quá rõ! Ngôi sao người Bồ đã gây sức ép lên trọng tài để yêu cầu ông truất quyền thi đấu của người đồng đội ở MU của mình.

    Điều đó đã giúp Bồ Đào Nha giành vé vào bán kết, nhưng bản thân Ronaldo bị chỉ trích rất nhiều. Một số cổ động viên Quỷ đỏ còn xem anh là cái gai trong mắt - trong khi số khác nhân từ hơn - lo lắng rằng anh sẽ bị cô lập khi trở lại MU. CR7 khi ấy chỉ là một cầu thủ trẻ và tiếng nói của anh trong phòng thay đồ đội bóng, đơn giản là không có.

    MU cần một tiền đạo mới, hẳn là như vậy - sau khi Ruud van Nistelrooy bị bán đi còn Ronaldo thì đang không có được mối quan hệ tốt với các đồng đội.

    Câu lạc bộ không hề lên tiếng, và những khẩu hiệu như "Tôi yêu United nhưng ghét nhà Glazer" được dựng nên khắp nơi. Cổ động viên chỉ trích những nhà lãnh đạo một cách kịch liệt và cho rằng câu lạc bộ "đã được vận hành bởi những người luôn muốn phá nát di sản của đội bóng."

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Những băng rôn chỉ trích giới chủ của đội bóng xuất hiện rất nhiều trong khoảng thời gian này.

    Giám đốc David Gill khi ấy đã lên tiếng hứa hẹn rằng ông sẽ đem về hai bản hợp đồng "đẳng cấp hàng đầu thế giới" cho MU. 

    Đúng hẹn, người hâm mộ Quỷ đỏ nhận tin Michael Carrick và Tomasz Kuszczak về đội!?!? Kèm thêm theo sau đó là hai tin đồn chuyển nhượng cực hấp dẫn rằng Carlos Tevez và Javier Mascherano sẽ sớm cập bến Old Trafford để thay thế cho Roy Keane và Van Nistelrooy.

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     Mùa hè năm 2006, MU cũng đã tạo bất ngờ khi đem về sân một thủ môn "chuyên dự bị" - giống hệt với bản hợp đồng thứ ba của Mourinho mùa này Lee Grant!

    Dĩ nhiên thì sự thật là sau Carrick và Kuszczak, kỳ chuyển nhượng hè của MU mùa đó đã đóng lại. 

    Kết quả? MU đứng đầu bảng xếp hạng 2 tuần đầu tiên và cuối mùa, họ đăng quang ngôi vô địch!

    Man United có thể bất ngờ rút lui khỏi TTCN như thời Sir Alex - Bóng Đá

     MU đã đăng quang mùa giải 2006/2007 rất thuyết phục - liệu MU 2018/2019 có làm được điều đó?

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 01:53 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...