Liên tiếp đả bại Tottenham rồi Man City nhưng ngay sau đó bị Everton cầm hòa. Tuy nhiên để thua đội đứng bét bảng tới 2 bàn không gỡ mới thật sự là tấn bi hài kịch của Man United.
Ole Gunnar Solskjaer vẫn mạnh miệng cho rằng đội ông đang đi đúng hướng. Nếu là đúng hướng thì tại sao Man United chỉ biết đem bài phòng ngự phản công hiệu quả trước các đội bóng lớn còn khi đụng những đội nhỏ, nó tỏ ra vô dụng nên Man United rộng lượng ban phát điểm cho họ. Có ai đó hãy nhắc cho Solsa nhớ rằng Man United có thể trở thành kho điểm tại Ngoại hạng Anh cho hơn 10 đội như vậy. Nếu Man United đi đúng hướng phải chăng chờ tới cuối mùa Quỷ đỏ không xuống hạng là được? Và với kiểu đóng vai Robin Hood bất đắc dĩ như vậy thì chuyện Man United nằm tốp cuối không phải là điều gì đó hoang đường. Phải chăng tới khi ấy Solsa mới nhận mình sai?
Những ai xem trận đấu với Watford và Man United nếu không bỏ đi ngủ sớm hoặc không giận đập tivi hay laptop cũng là người có tính kiên nhẫn cao. Đá với đội bét bảng (trước đó chỉ ghi được 9 bàn thủng lưới tới 32 lần thua 10 trận và chỉ thắng 1 lần) mà Man United chẳng làm được gì ngoài những pha chuyền loay hoay đến vô hại. Dù hàng công của Quỷ đỏ vẫn có đó những Daniel James, Marcus Rashford và Anthony Martial nhưng họ chẳng khiến hàng phòng ngự đối phương lúng túng bởi các học trò của Solsa chuyền sai quá nhiều và chẳng có pha phối hợp nào ra trò.
Nếu Solskjaer vẫn nói đội bóng đi đúng hướng thì ông giải thích vì sao cứ phải chọn Jesse Lingard trong khi vẫn còn đó Juan Mata hay Paul Pogba dù rằng suốt từ đầu mùa Lingard chẳng có trận đấu nào ra hồn? Để rồi ngay cả khi đối diện thủ môn thì anh cũng chẳng làm tốt hơn là tâng bóng ra ngoài. Và tại sao cứ phải là Anthony Martial đá cắm mà không phải là Mason Greenwood, thậm chí cầu thủ người Pháp được giữ lại khiến M.U như đá chấp người? Tại sao sau hiệp một bế tắc mà ông không có hành động nào khác hơn là ngồi trầm ngâm nhìn đám trẻ đá vô hồn hay ông tin tưởng sớm muộn gì cũng có bản thắng? Và bản lĩnh Quỷ đỏ đâu khi chẳng ghi được “bàn danh dự” trước đội đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng?
Bất cứ ai trót yêu Man United cũng cảm thấy khó chịu với hình ảnh của Solskjaer trong trận đấu với Watford. Không một động thái đứng dậy kích thích tinh thần toàn đội, lựa chọn nhân sự bất hợp lý và chọn thời điểm thay người thì quá chậm. Với chừng ấy điều cộng thêm các kết quả khó chấp nhận vừa qua thì tương lai nào chờ đón Man United đây bởi đây không phải là lần đầu Quỷ đỏ thua một cách mất mặt như vậy trước một đối thủ chẳng đáng bận tâm?
Ole Gunnar Solskjaer tin mình đang đi đúng hướng cùng Man United. Nhưng đó chỉ là ông nói còn trong mắt người xem thì ông quá tự tin đến độ ngây thơ. Vậy thì Man United có nguyện sống chết cùng sự ngây thơ của Solsa hay không?