MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Man City suy sụp vì Guardiola

    23:16 Chủ nhật 11/12/2016 | 1

    Lần thứ tư trong sự nghiệp cầm quân, đội bóng của HLV Guardiola nhận đến 4 bàn thua trong trận và thất bại 2-4 của Man City trước Leicester rạng sáng 11-12 khiến người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về năng lực của ông.

    Những năm tháng thành công của Guardiola tại Barcelona và Bayern Munich là chuyện không cần phải bàn cãi. Mang ánh hào quang của quá khứ tìm đến xứ sở sương mù, có lúc Pep được báo chí tô vẽ như một nhân tố tích cực, người có thể mang lại “một điều gì đó tốt đẹp cho bóng đá Anh” với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa của Man City.

    Khủng hoảng ập đến, 15 lần ra sân gần nhất, Man “xanh” chỉ thắng được 4 trận và hoàn toàn có khả năng bị nhóm đội dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh bỏ xa từ 4 đến 7 điểm. “Kịch bản” này chắc hẳn không nằm trong dự liệu của Pep nhưng với giới chuyên môn, hệ quả ấy là tất yếu khi ông thầy người Tây Ban Nha có vẻ như luôn bị ám ảnh về chiến thuật.

    Cũng như khi còn ở Barcelona hay Bayern Munich, Pep muốn các cầu thủ Man City phải kiểm soát bóng nhiều, luân chuyển bóng nhanh và áp đặt thế trận trước mọi đối thủ. Vậy mà từ đầu mùa, người ta chỉ ra rằng Pep chưa từng sử dụng một đội hình cho 2 trận đấu liên tiếp nên sự ăn ý, gắn bó nơi các cầu thủ - đặc biệt ở hàng thủ - gần như là điều chẳng thể.

    Man-City-Pep-1

     Kolarov (trái) phạm sai lầm trong cả 3 tình huống Vardy ghi bàn cho Leicester dù cuối trận ghi 1 bàn từ pha đá phạt trực tiếp: Ảnh: PL Associations.

    Thứ bóng đá uyển chuyển mà Pep ưa chuộng có vẻ như không thích nghi với Man City, với nền bóng đá ở xứ sương mù - nơi các CLB phô diễn lối chơi nặng phần cơ bắp và chịu đá rát. Nhà cầm quân 45 tuổi theo đuổi lối chơi tấn công với triết lý chỉ cần thắng bằng cách ghi nhiều bàn hơn đối phương nhưng một khi hàng thủ không vững vàng, chưa là bệ phóng cho tuyến trên thì mọi chỉ số áp đảo về thời gian cầm bóng, số lần tạo cơ hội trở nên vô nghĩa.

    Chính vì chọn lối chơi cống hiến mà Pep thúc giục cầu thủ lao lên phía trước nhưng sự mạo hiểm của các cá nhân nơi hàng thủ khiến họ phạm sai lầm, đồng đội không bọc lót kịp rồi cả đội sụp đổ. Một J.Vardy tịt ngòi suốt 741 phút, bỗng chốc thăng hoa với một hat-trick tuyệt đỉnh cho Leicester nhờ sự tiếp tay của những tân binh đắt giá như trung vệ J.Stones hay thủ môn Bravo! Kolarov thiên về tấn công, Zabaleta chậm chạp, những khiếm khuyết khiến Man “xanh” chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận từ đầu mùa và 2 trận gần nhất bị Chelsea, Leicester vùi dập với 7 bàn!

    Nỗi lo vẫn sẽ còn bủa vây Pep và đội bóng của ông khi họ tiếp tục thiếu vắng tiền vệ trụ tốt nhất Fernandinho cùng chân sút Aguero ở những lần ra sân sắp tới (do án treo giò vì hành vi chơi xấu ở trận thua Chelsea), trong đó có trận cầu “đinh” vòng 17 với Arsenal. Bài toán hàng công đang phụ thuộc rất nhiều vào Aguero hy vọng sẽ được cải thiện phần nào khi G.Jesus gia nhập đội vào tháng 1-2017.

    Trước mắt, mùa đông nước Anh chỉ mới bắt đầu. Vì thế, nỗi đau của Pep sẽ còn dài nếu ông thầy trẻ Tây Ban Nha không thể xoay chuyển được tình hình của đội bóng chủ sân Etihad. Thời tiết lạnh lẽo ở xứ sở sương mù có vẻ đang khiến Pep thấm thía sự khắc nghiệt về mức độ cạnh tranh của sân cỏ Premier League, hơn hẳn những gì ông từng trải qua tại La Liga hay Bundesliga.

    Ở trận đấu tối 11-12, Chelsea vượt qua West Brom 1-0, chiến thắng thứ 9 liên tiếp, trở lại ngôi đầu bảng.
    Đông Linh | 21:42 11/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...