MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Man City, Man Utd thay đổi thế nào kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu?

    18:10 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Hai đội bóng của thành Manchester đang ở những vị thế khác nhau từ ngày chiến lược gia người Scotland chính thức chia tay sân Old Trafford.

    6 năm trước, Sir Alex Ferguson đã chia tay bóng đá trong vinh quang với chức vô địch nước Anh lần thứ 20 trong lịch sử của Manchester United. Đó là mùa giải đầy cảm xúc của Quỷ đỏ với không ít những lần "chết đi sống lại". Thế nhưng sau những chuỗi ngày tươi đẹp, đội chủ sân Old Trafford đang bước vào chu kỳ đen tối với những kết quả không như ý muốn.

    Đã 7 mùa giải trôi qua, M.U vẫn chưa có một lần nâng cao chiếc cúp Premier League dù đã chi đến 771 triệu bảng để cải tổ đội hình. Và mỗi khi trận derby Manchester diễn ra, người ta lại bắt đầu nói về vị thế của hai đội. "Gió đã đổi chiều", thành Manchester vốn đã nhuộm màu đỏ từ rất lâu nay đã chuyển thành màu xanh và bước ngoặt là khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

    Man City, Man Utd thay đổi thế nào kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu? - Bóng Đá

     Đã quá lâu đội chủ sân Old Trafford không được giơ cao chiếc cúp Ngoại Hạng Anh.

    Kể từ khi được tập đoàn Abu Dhabi mua lại, The Citizen từ một đội hạng khá đã vươn lên trở thành kẻ thách thức. Mùa giải 2011/12, Roberto Mancini là người đặt những viên gạch đầu tiên cho công cuộc chuyển mình của Manchester City. Đội chủ sân Etihad khi ấy đã lên ngôi vô địch Premier League theo cách khó tin nhất sau bàn thắng "quý hơn vàng" của Sergio Aguero. 

    Đến mùa 2013/14, Manuel Pellegrini một lần nữa giúp nửa xanh thành Manchester bước lên ngôi vương nước Anh. Cùng thời điểm ấy, Manchester United với tư cách là nhà đương kim vô địch đã khép lại mùa giải ở vị trí thứ 7. Thành tích vô cùng thảm hại này đã khiến David Moyes bị sa thải ngay sau đó và Louis Van Gaal lên nắm quyền.

    Trong khi đối thủ vẫn đang loay hoay trong việc chuyển giao thế hệ, Manchester City đã bắt đầu lên kế hoạch cho tham vọng ở trời Âu. Hơn ai hết, chủ tịch Sheik Mansour hiểu rằng Manuel Pellegrini là không đủ để CLB tiến xa tại Champions League. Thực tế cho thấy, chiến lược gia người Chile đã đưa đội bóng của mình vào đến bán kết mùa 2015/16, nhưng vẫn không làm hài lòng những ông chủ người Ả-Rập.

    Man City, Man Utd thay đổi thế nào kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu? - Bóng Đá

     Bàn thắng thay đổi lịch sử Manchester City của Sergio Aguero.

    Pep Guardiola đã đến Etihad và mang theo bao nhiêu niềm hi vọng của các CĐV Manchester City. Cựu thuyền trưởng Barcelona đã không làm ai phải thất vọng. Mùa 2017/18, The Citizen có chức vô địch Ngoại Hạng Anh thứ 3 trong lịch sử. David Silva và các đồng đội đã kết thúc mùa giải với 100 điểm, nhiều hơn M.U đến 19 điểm và một lần nữa khẳng định, thành Manchester là màu xanh!

    Trong 6 năm qua, Man City đã định hình lối chơi đẹp mắt, đầy biến hóa và đã trở thành bản sắc của đội bóng. Đội chủ sân Etihad cũng đã chi đến 916 triệu bảng để mang về các tân binh. Trong khi đó, con số này của Quỷ đỏ là 771. Thế nhưng, nửa xanh đã 3 lần lên ngôi Premier League và với nửa đỏ là con số 0 tròn trĩnh.

    Man City, Man Utd thay đổi thế nào kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu? - Bóng Đá

     Giờ đây, M.U luôn bị xem là "chiếu dưới" trong những trận derby Manchester.

    Manchester United và Manchester City sẽ bước vào trận tử chiến quan trọng của mùa giải 2018/19. Tính chất căng thẳng của trận đấu vẫn thế, nhưng mục tiêu của hai đội đã quá khác nhau. Manchester City cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch, trong khi đội chủ sân Old Trafford phải chiến đấu để giữ lại hi vọng chen chân vào tốp bốn.

    Và dù Pep Guardiola vẫn chưa một lần cùng The Citizen lọt vào bán kết Champions League, đội bóng của ông đã bỏ M.U lại phía sau. Trước mắt City rất có thể sẽ là chiếc cúp Premier League thứ hai liên tiếp nếu đánh bại Quỷ đỏ. Trong khi đó, United vẫn đang dậm chân tại chỗ dù đã trải qua 4 đời huấn luyện viên chỉ trong 6 năm.

    Giang Nam | 17:15 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...