MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Man City "hết cửa" mua sao chạy cánh Bundesliga

    17:59 Thứ tư 17/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tham vọng sở hữu hậu vệ trẻ tài năng Benjamin Henrichs của Manchester City đã chính thức tan biến vào hôm qua.

    Theo đó, Henrichs đã chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2022 cùng Bayer Leverkusen, qua đó dập tắt tham vọng gia nhập Man City trong tương lai.

    Man City

     Henrichs chính thức gia hạn với Leverkusen.

    Henrichs năm nay 20 tuổi và được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá tại Bundesliga mùa này. Trước đó, hợp đồng của hậu vệ trẻ này đến năm 2020 sẽ hết hạn. Tuy nhiên trước sự chèo kéo mạnh mẽ của các đội bóng lớn, đặc biệt là Manchester City, ban lãnh đạo Leverkusen đã quyết định ra tay trước.

    Chia sẻ trên trang chủ CLB, Henrichs cho biết: "Đây là điều tuyệt vời khi Leverkusen là nơi tôi đã thi đấu được 13 năm và đội bóng đã tạo cơ hội rất nhiều cho tôi thể hiện. Tôi rất hạnh phúc khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại đây và có thể góp mặt tại tuyển Đức trong tương lai. Mọi người tại Leverkusen luôn tin tưởng và giúp tôi tiến bộ. Tôi muốn giúp đội bóng vượt qua quãng thời gian khó khăn."

    Henrichs chính thức ra mắt đội một vào tháng 9/2015 và từ đó trở thành nhân tố chủ chốt bên hành lang phải. Mùa này, Henrichs đã có 36 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Henrichs:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:40 17/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...