MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man City chính thức vào cuộc, xua tan "giấc mộng mùa hè" của Barca

    12:07 Thứ sáu 12/07/2019

    BongDa.com.vn Manchester City và Barcelona đang cạnh tranh cùng một mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

    Theo báo cáo từ tờ Mirror, nhà vô địch Premier League, Manchester City chuẩn bị bước vào cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ người Brazil, Dani Alves. Được biết, cầu thủ 36 tuổi cũng đang là mục tiêu hàng đầu của Barcelona ở phiên chợ hè này.

    Alves hiện tại đã trở thành cầu thủ tự do, sau khi anh từ chối gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain khi mùa giải 2018/2019 khép lại. Hậu vệ người Brazil vừa trải qua một mùa hè ngọt ngào, khi anh cùng các đồng đội tại tuyển quốc gia đã xuất sắc giành chức vô địch Copa America.

    Man City nhảy vào thương vụ Dani Alves - Bóng Đá

     Alves đang lọt vào tầm ngắm của rất nhiều ông lớn châu Âu.

    Không những thế, ngôi sao 36 tuổi còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu với màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Điều này khiến rất nhiều câu lạc bộ "ngỏ lời" với anh sau khi kỳ Copa kết thúc.

    Được biết, Barca đang có ý định tái hợp cùng Alves. Hậu vệ sinh năm 1983 từng giành vô vàn danh hiệu cùng đội chủ sân Camp Nou trong 8 năm gắn bó. Blaugrana mời gọi anh trở lại bằng một bản hợp đồng một năm. Trong bối cảnh tương lai của Nelson Semedo vẫn chưa được đảm bảo, đây có thể là động thái tốt nhất mà nhà vô địch La Liga có thể làm lúc này.

    Nhưng việc Man City bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Alves đã khiến Barca gặp khó trong việc tiếp cận cầu thủ 36 tuổi. Được biết, đội chủ sân Etihad đã đánh tiếng muốn chiêu mộ hậu vệ người Brazil vào mùa hè năm 2017 sau khi anh quyết định rời Juventus. Tuy nhiên, anh lại chọn Paris Saint-Germain làm bến đỗ tiếp theo.

    Man City nhảy vào thương vụ Dani Alves - Bóng Đá

     Pep có ý định tái hợp cùng cậu học trò cũ.

    Và khi cơ hội trở lại, Pep Guardiola một lần nữa bày tỏ ý định kích hoạt thương vụ này thêm một lần nữa. Dù Alves đã bước sang tuổi 36, nhưng với kinh nghiệm cũng như đẳng cấp của mình, anh hoàn toàn có thể san sẻ gánh nặng nơi hành lang cánh phải với Kyle Walker ở mùa giải tới.

    Hiện tại, vẫn chưa rõ câu lạc bộ nào đang giành lợi thế trong cuộc đua đến chữ ký của ngôi sao người Brazil. Kết quả có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn trong một vài ngày tới. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của thương vụ này!

    Trường Sơn | 11:31 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...