Mặc việc bỏ lỡ World Cup, cựu sao Barca vẫn tỏ ra vui vẻ
18:37 Chủ nhật 13/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, Dani Alves đã có những trải lòng về tình hình bản thân sau chấn thương nghiêm trọng.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc. Brazil đến nước Nga với quyết tâm chinh phục Cúp vàng thế giới cũng như gỡ gạt danh dự đã mất ở kỳ World Cup trước. Thế nhưng, cổ động viên đội nhà liên tục thấp thỏm vì những thông tin liên quan đến lực lượng. Vừa vui mừng vì Neymar kịp thời hồi phục chấn thương thì Alves tiếp tục trở thành nạn nhân và bỏ lỡ cả giải đấu.

 - Bóng Đá

 Dani Alves vẫn tỏ ra lạc quan dù lỡ World Cup 2018.

Hậu vệ số 32 gặp phải chấn thương trong trận chung kết French Cup. Dù đội nhà đăng quang chức vô địch, Alves lại phải trả giá bằng việc vắng mặt ở World Cup. Mới đây, chia sẻ với truyền thông, anh bất ngờ tỏ ra vui vẻ, lạc quan. Cựu sao Barca thổ lộ: "Tôi không muốn bất cứ ai tỏ ra tiếc thương cho mình. Tôi vẫn đang sống trong giấc mơ của bản thân. Tôi không thể tham dự World Cup nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc".

Về tình trạng chấn thương, Alves cho biết ngay khi cảm thấy đau đớn, anh biết bản thân không thể cùng đội tuyển đến Nga. "Lúc tôi cảm thấy đầu gối đau, tôi như người mất hồn. Tôi cảm nhận điều tồi tệ sắp xảy ra. Tôi ngã xuống đất và tôi hiểu hành trình World Cup đã chấm dứt tại đây.

"Trong phòng thay đồ, bác sẽ bảo tôi phải đợi đến ngày mai kiểm tra mới biết được tình hình chính xác. Thật sự mà nói, trái tim tôi lúc đó vỡ vụn", anh nói thêm.

 - Bóng Đá

 Alves gặp chấn thương trong trận chung kết French Cup.

Mặc cho việc không thể thi đấu, ngôi sao của PSG vẫn sẽ cổ vũ đội nhà hết mình qua từng trận đấu. Anh hi vọng đồng đội sẽ mang cúp vàng trở về: "Tôi tin Brazil sẽ ca khúc khải hoàn trở về. Chúng tôi có đầy đủ các siêu sao lẫn cầu thủ tài năng, nhưng quan trọng hơn, đội bóng có một chiến lược gia tuyệt vời. HLV Tite đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ với các cầu thủ. Ông ấy đã chỉ cho chúng tôi thấy rằng, chúng tôi không phải là những cá nhân mà là một tập thể".

"Ngoài ra, chúng tôi đang có một đội hình đồng đều, mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và các đàn anh dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp Brazil chơi kết nối. Tôi tin các đồng đội sẽ làm tốt. Còn về bản thân, tôi cảm thấy đau thật nhưng cũng rất vui vì đã cố gắng hết sức", Alves khép lại.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN