MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Mắc trọng tội, "tình đơn phương" của Man Utd xin lỗi người Scotland

    14:58 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Khiến đội nhà thua thảm, "tình đơn phương" của Man Utd lên tiếng xin lỗi.

    Rạng sáng nay, Scotland đã bất ngờ phải nhận thất bại với tỉ số 2-1 trước đại diện đến từ Trung Đông Israel. Người được coi là "tội đồ" bên phía các vị khách không ai khác chính là Kieran Tierney - mục tiêu từng khiến Manchester United phải mất ăn mất ngủ ở kỳ CNMH vừa qua. Theo đó, anh đã thực hiện một tình huống phản lưới nhà sau đường căng bóng của Beram Kayal, qua đó trực tiếp khiến đoàn quân của Alex McLeish phải nhận thất bại. 

    Công bằng mà nói, đây là trận đấu mà cả tập thể Scotland đã thi đấu không tốt. Dẫu vậy, mới đây Tierney đã lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Trả lời trước giới truyền thông, anh chia sẻ:

    "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới HLV, tới các đồng đội cùng toàn thể người dân Scoland. Thất bại này hoàn toàn là lỗi ở tôi."

    Khiến đội nhà thua thảm,

    Kieran Tierney lên tiếng xin lỗi sau thất bại đáng quên của Scotland trước Israel.

    "Bởi thế, tôi thấy mình cần đứng ra nói những lời này, thay cả tập thể hứng chịu chỉ trích và cố gắng làm tốt hơn ở những lần tới."

    "Tất nhiên kết quả này thuộc về cả một tập thể, thế nhưng với một bàn phản lưới nhà, tôi cảm thấy trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về mình."

    "Cả đội đã chơi với 200% nỗ lực. Dẫu vậy, thật tiếc là tôi đã mắc sai lầm ở thời khắc quyết định và khiến Scotland phải trả giá."

    "Bởi vậy, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhận mọi thứ về mình. Tuy nhiên, khó khăn có lẽ là những trải nghiệm mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải trải qua khi muốn vươn tới đỉnh cao. Là một trung vệ, xác suất phản lưới nhà là luôn luôn tồn tại, và không may nó lại đến với tôi trong ngày hôm nay."

    "Tôi chỉ định phá bóng ra, thế nhưng thật buồn là điều đó lại khiến Israel giành được chiến thắng chung cuộc."

    Khiến đội nhà thua thảm,

    Dù thất bại, nhưng Kieran Tierney vẫn khẳng định Scotland đã chơi với 200% nỗ lực.

    Dù đã vươn lên dẫn trước trong hiệp một, thế nhưng bởi sự yếu kém của hệ thống phòng ngự, Scotland đã để thua ngược với tỉ số 1-2. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Allan McGregor, Alex McLeish cùng các học trò nhiều khả năng còn phải nhận thêm 3-4 bàn thua nữa. Dẫu vậy, khi được hỏi, Tieran lại cho biết anh cảm thấy khá thoải mái khi thi đấu trong hệ thống chiến thuật hiện tại:

    "Trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi đã biết Israel không phải là một đối thủ dễ chơi. Đặc biệt là khi bạn phải thi đấu chỉ với mười người trên sân, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn bao giờ hết."

    "Tuy nhiên tôi nghĩ ở một số thời điểm, Scotland đã chơi không đến nỗi tệ. Rõ ràng chúng tôi đã phối hợp tốt cùng nhau cũng như cũng có những cơ hội của riêng mình."

    "Không khí trong phòng thay đồ lúc này chỉ toàn thất vọng và thất vọng. Thế nhưng theo tôi, dù sao trận đấu cũng đã kết thúc nên điều chúng ta cần làm bây giờ là nhìn nhận sai lầm, tìm cách sửa đổi đồng thời hướng tâm trí về những gì đang chờ đợi ở phía trước."

    Anh Tú | 13:15 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...