Cầu thủ 22 tuổi đã tạo ra bước đột phá dưới thời Antonio Conte mùa trước nhưng không còn được trọng dụng kể từ khi Maurizio Sarri tiếp quản Chelsea. Bản thân huấn luyện 59 tuổi cũng "ngứa mắt" khi thấy Christensen rời ghế dự bị để đi vệ sinh trong trận thua Arsenal.
Bây giờ, tờ The Sun tuyên bố rằng ngôi sao người Đan Mạch có thể rời sân Stamford Bridge vào thứ 5 (trước khi TTCN đóng cửa). Điểm đến có thể là Juventus, đội bóng mới chi tay Medhi Benatia, trong khi Borussia Dortmund cũng muốn tăng cường lực lượng để giành Bundesliga.
Theo như Birmingham Mail, Christensen không muốn ra đi nhưng Chelsea đã thống nhất rằng sẽ đẩy anh đến nơi khác theo một hợp đồng cho mượn và sẽ nhận về 6 triệu bảng. Như vậy, ngay cả khi ở lại thì cầu thủ 21 tuổi cũng có tương lai mờ mịt với Sarri.
Huấn luyện viên người Italia đã tái cấu trúc lại đội hình The Blues khi đẩy Alvaro Morata ra đi theo dạng cho mượn tới Atletico Madrid. Victor Moses đến với Fenerbahce theo động thái tương tự, trong khi Gary Cahill và Danny Drinkwater cũng có thể rời Chelsea trong tuần này.