MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Mắc sai lầm chí mạng, 'kẻ thách thức' De Gea hết cửa trở lại Man Utd?

    08:45 Thứ năm 06/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thủ thành thuộc biên chế Quỷ đỏ vừa có màn trình diễn thảm họa tại giải VĐQG Scotland.

    Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, câu chuyện thủ môn tại sân Old Trafford là đề tài được giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Vào thời điểm ấy, HLV Ole Gunnar Solskjaer nắm trong tay nhiều cái tên sáng giá như David De Gea, Sergio Romero hay Lee Grant.

    Chính vì thế, cơ hội để những nhân tố trẻ thể hiện gần như là không có. Đó là lí do vì sao Dean Henderson tiếp tục chuyển sang Sheffield United theo dạng cho mượn. Tương tự người đồng đội, Joel Pereira cũng gia nhập màu áo Hearts tại giải VĐQG Scotland.

    Thoạt đầu, ban lãnh đạo đội chủ sân Tynecastle Park mô tả đây là "món quà Giáng sinh" từ nửa đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất của "The Jam Tarts", chàng trai người Bồ Đào Nha đã mắc sai lầm tương đối nghiêm trọng.

    Joel Pereira mistake at Hearts (2-3 Kilmarnock) - Bóng Đá

     Tình huống khiến các đồng đội phải ngán ngẩm của Joel.

    Sau 50 phút thi đấu, Hearts đã bị Kilmarnock dẫn trước với tỉ số 3-0. Đặc biệt ở bàn thắng thứ 3 của Eamonn Brophy, Joel Pereira có pha khép góc không hợp lý, qua đó không cản phá được cú dứt điểm tưởng chừng như "vô hại" của đối thủ.

    Chia sẻ sau trận, HLV Daniel Stendel cũng thừa nhận cậu học trò đã xin lỗi các đồng đội trong phòng thay đồ. Song song đó, chiến lược gia người Đức cho biết trận thua vừa qua không phải lỗi của thủ thành thuộc biên chế Manchester United. Thế nhưng, với sai lầm đã phạm phải, thủ môn 23 tuổi đã tự làm hẹp cánh cửa trở lại sân Old Trafford của chính mình.

    Ở những phút còn lại, Hearts cũng thi đấu đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm ít nhất 1 điểm. Tuy vậy, những nỗ lực cũng chỉ giúp đội chủ nhà ghi được hai bàn thắng do công của Sean Clare (penalty) và Craig Halkett.

    Solskjaer nói về tầm quan trọng của Pogba: 

    Giang Nam | 08:15 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...