MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Lý do nào khiến CLB Hải Phòng đứng thứ 12/14 trên BXH V-League 2019?

    10:14 Thứ năm 11/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một lượng CĐV đông đảo, một lối chơi quyết liệt, mạnh mẽ, máu lửa cống hiến hết mình vì NHM là chưa đủ để CLB Hải Phòng cải thiện thứ hạng của mình trên BXH.

    Qua 14 vòng đấu, CLB Hải Phòng chỉ có 17 bàn thắng. Một con số không nổi bật. Đặc biệt, trong đó có tới 11 bàn thắng từ các tình huống cố định (cao nhất trong 14 đội tham dự giải). Lý do của số liệu thống kê rất "bất thường" này là do chính lối chơi của Hải Phòng. Họ đang quá phụ thuộc vào các ngoại binh. Một lối đá quá dễ hiểu, dễ bắt bài và không mới mẻ, khác lạ gì trong bóng đá. Đơn thuần, các cầu thủ ở tuyến dưới phất bóng bổng lên cho các ngoại binh "tự xử", "tự lo".

     - Bóng Đá

     CLB Hải Phòng đang gặp nhiều vấn đề ở mùa giải năm nay.

    Cả 3 ngoại binh của ông Trương Việt Hoàng đều là... 3 tiền đạo cắm. Suất ngoại binh cho 1 CLB thi đấu ở V-League đã không nhiều. Vậy mà họ lại tập trung hết cho một vị trí. Chính quyết định này đã dẫn đến sự mất cân bằng, họ không có nhân lực đồng đều ở các tuyến. Thậm chí, Jermie Lynch còn phải đá ở vị trí tiền vệ cánh trái do sự "chật chội" nơi hàng công của CLB Hải Phòng.

    Một hệ lụy khác của việc có 3 ngoại binh đều là các trung phong khiến CLB Hải Phòng mất đi sự đa dạng trong lối chơi. Miếng đánh bóng dài của họ rất dễ để hàng thủ đối phương "hóa giải". Số bàn thắng đến từ các tình huống triển khai bóng chỉ vỏn vẹn 6 bàn, họ phải phụ thuộc vào những tình huống cố định mới hy vọng tìm được đường tới mảnh lưới đối thủ. 

     - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng đã thua 7 trận ở mùa giải năm nay.

    Về mặt tấn công, ông Trương Việt Hoàng đặt hết niềm tin, trọng trách vào Mpande Joseph, Andre Fagan và Jeremie Lynch. Đặc biệt là đội trưởng Fagan - trụ cột của đội bóng đất cảng trong nhiều mùa giải lại đang trong thời kỳ suy giảm phong độ. Trung phong người Jamaica chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng tính từ vòng 1 V-League tới thời điểm hiện tại. Con số đó thậm chí còn ít hơn số lần lập công của trung vệ Phạm Hoài Dương - người đồng đội của cầu thủ mang áo số 9 đã có 3 lần phá lưới đối thủ (bằng với tiền đạo Mpande). Và cả 3 bàn thắng đó đều đến từ các tình huống cố định.

    Mpande Joseph ở vòng 13 V-League (Than Quảng Ninh 4-2 CLB Hải Phòng) còn phải xuống chơi ở vị trí trung vệ, và sự lóng ngóng do việc đá trái sở trường của anh là một trong những nguyên nhân khiến Hải Phòng mất điểm ở vòng đấu đó. Jermie Lynch - người ghi bàn nhiều nhất cho đội, đang đứng thứ nhì trong danh sách vua phá lưới V-League 2019 cứ hết chấn thương lại bị treo giò vì nhận những thẻ phạt rất "lãng xẹt".

     - Bóng Đá

     Chân sút Jermie Lynch là nhân tố trụ cột của CLB Hải Phòng.

    Lynch dính chấn thương rách bắp sau trận thua 1-3 trước CLB Hà Nội (vòng 6). Trước đó, ở vòng 3 (Sanna Khánh Hòa BVN 3-4 Hải Phòng), tiền đạo sinh năm 1991 bị treo giò sau khi nhận 2 thẻ vàng. Thẻ vàng thứ 2 là do Jermie cởi áo ăn mừng bàn thắng mà... quên mất mình đã nhận 1 thẻ vàng trong trận. Nguyễn Viết Nguyên là tiền đạo nội duy nhất của đội chủ sân Lạch Tray có được bàn thắng. Và Viết Nguyên cũng chỉ có đúng 1 bàn duy nhất.

    Về mặt phòng ngự, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ bị thủng lưới tới 25 lần! Chỉ kém 1 bàn so với Sanna Khánh Hòa BVN - đội đang xếp cuối cùng trên BXH V-League. Phong độ cao của thủ thành Nguyễn Văn Toản cũng chẳng thể giúp những đồng đội của anh "gỡ gạc" thành tích tệ hại này. 

    Các học trò của HLV Trương Việt Hoàng còn rất nhiều điều phải làm nếu không muốn dậm chân ở vị trí thứ 12 cho đến hết mùa giải.

    Nam Giang | 09:30 11/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...