MỚI NHẤT :
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Lượt về knock-out Champions League: Cái tên nào có thể gây bất ngờ?

    20:10 Thứ sáu 02/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trái với những chiếc vé đã chắc chắn của Bayern Munich, Man City hay Liverpool sau thắng lợi huỷ diệt ở lượt đi thì hơn một nửa trong 16 đội đều vẫn phải ăn ngủ không yên trước trận lượt về. Vậy đội nào có thể gây sốc và đoạt vé vào vòng 8 đội mạnh nhất Champions League mùa giải năm nay?

    Sevilla – không thủng lưới trên sân nhà là lợi thế

    Trong mắt nhiều người, việc Man United không thua trên đất Tây Ban Nha là lợi thế. Điều đó không sai bởi với điểm tựa Old Trafford, Quỷ đỏ nước Anh có thể tận dụng để ghi danh vào tứ kết Champions League – điều đã quá xa xỉ với họ trong nhiều năm qua.

     - Bóng Đá

     Chỉ có tài năng của David De Gea mới giúp Man United rời Tây Ban Nha bằng trận hòa không bàn thắng.

    Có thể Sevilla không dám mơ thắng Man United ngay tại Nhà hát của những giấc mơ, nhưng nếu bảo họ cầm hoà chủ nhà thì không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ cần một trận hoà có bàn thắng, Man United mới là đội phải rời cuộc chơi. Nhìn vào màn trình diễn của hai đội ở lượt đi và phong độ khá phập phù của Man United hiện tại, cơ hội là không hề nhỏ đối với đại diện của Tây Ban Nha.

    Paris Saint-Germain – khi hổ bị dồn vào đường cùng

    Mất Neymar và nhiều khả năng là cả Mbappe, PSG chắc chắn bị đánh giá thấp hơn Real Madrid dù họ được chơi tại sân nhà Công viên các hoàng tử, nhất là khi tỷ số 3-1 vẫn như hòn chì trói vào chân các họ trò của HLV Unai Emery. Không nói quá khi cho rằng, PSG bây giờ như con hổ bị dồn vào chân tường.

     - Bóng Đá

     Mất Neymar, PSG vẫn còn những ngôi sao chất lượng khác.

    Nhưng một khi con mãnh hổ bị dồn vào ranh giới giữa sự sống và cái chết thì nó sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Đúng là Real Madrid đã thắng PSG 3-1 trong trận lượt đi, nhưng tại nước Pháp, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Thầy trò Zidane không phải những kẻ đáng sợ khi xa nhà và gần đây nhất họ lại để thua  Espanyol, một sự chuẩn bị rất không tốt cho trận đại chiến.

    Dù PSG nhiều khả năng mất cả Neymar và Mbappe nhưng họ vẫn còn đó nhiều quân bài xuất sắc. Cần nhớ ở mùa giải trước, một PSG không có Neymar và Mbappe vẫn hạ được Barcelona 4-0 tại sân nhà với hat-trick của “thiên thần” Di Maria. Cho nên Real Madrid hãy coi chừng khi dồn hổ đến đường cùng.

    Juventus – bản lĩnh của kẻ đầy kinh nghiệm

    So về danh tiếng, Tottenham chẳng là gì khi đặt cạnh Juventus, dù vài năm qua đại diện của Anh đã có những bước tiến bộ không ngừng. Rõ ràng, Juventus đã quá tên tuổi còn Tottenham của Mauricio Pochettino chỉ đang từng bước khẳng định mình trên đấu trường châu Âu.

     - Bóng Đá

     Juventus đánh mất nhiều lợi thế khi để Tottenham cầm hòa ở trận lượt đi.

    Nhưng sau những gì mà Harry Kane và đồng đội làm được tại vòng bảng (vượt mặt cả Real Madrid và Dortmund), người ta đã phải nhìn họ bằng ánh mắt khác. Càng ấn tượng hơn khi họ có trận hòa 2-2 xuất sắc tại Juventus Arena, rõ ràng ưu thế lớn đang thuộc về Tottenham. Họ không những không thua trên sân khách mà còn có được 2 bàn làm vốn trước trận lượt về quyết định tại Wembley. Cơ hội để Tottenham hạ bệ Juventus trở nên sáng sủa vô cùng.

    Tuy nhiên, đối đầu với một “Bà đầm già” đầy kinh nghiệm chưa bao giờ là dễ dàng. Xét về thực lực đoàn quân của Allegri không hề thua kém Tottenham. Nói về kinh nghiệm, Bà đầm già có thừa. Vậy thì sân nhà của Tottenham có là điểm tựa đáng tin cậy để Gà trống cất vang tiếng gáy trước kẻ dày dặn trận mạc như Juventus?

    Chelsea – kẻ không bao giờ sợ Barcelona

    Cuối cùng thì Lionel Messi cũng đã ghi bàn vào lưới Chelsea và giúp Barcelona kiếm được trận hoà quý giá trên đất Anh. Mọi ân oán sẽ được giải quyết tại Camp Nou – nơi đi dễ khó về với nhiều đội bóng, dù sừng sỏ như Real Madrid, Bayern Munich hay ngổ ngáo kiểu PSG.

     - Bóng Đá

     Vận may ngoảnh mặt, Chelsea gặp bất lợi trước trận lượt về ở Catalan.

    Thế nhưng để tìm ra một đội chưa hề biết sợ Barcelona thì đó chính là Chelsea. Đành rằng ngay lúc này Barcelona đang thăng hoa còn Chelsea thì lận đận. Nhưng trong một cuộc đối đầu trực tiếp, mọi đánh giá dường như chỉ là tương đối. Trước trận lượt đi tại Stamford Bridge, nhiều dự đoán cho rằng Barcelona không khó để đánh bại thầy trò Antonio Conte. Vậy mà cuối cùng suýt chút nữa Messi và các đồi đội phải ôm hận trong một ngày Chelsea chơi rất xuất sắc. Chỉ có sự thiếu may mắn (Willian hai lần đưa bóng chạm cột) mới khiến The Blues không giành được chiến thắng trước Barcelona. Nếu chủ quan, Gã khổng lồ xứ Catalan hoàn toàn có thể ôm hận ngay tại sân nhà Camp Nou.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:35 02/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...