MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Lukaku: Trách ai bây giờ, trách mình thôi!

    11:22 Thứ ba 24/12/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bỉ vừa lên tiếng trách móc Manchester United khi cho rằng sự nghiệp của anh tại xứ sương mù đã kết thúc vì thời gian chơi bóng tại Old Trafford.

    Mới đây, tiền đạo Romelu Lukaku nói: "Tôi kéo Pogba sang một bên và nói rằng giữa mình và United đã xong rồi. Có cảm giác tôi và cậu ta như tội đồ vì sự sụp đổ của họ. Ngay từ đầu, họ phản ứng kiểu như 'Đúng, nhưng...', sau khi tôi ghi bàn ở USC, họ nói 'Phải, cậu ta là một sai lầm khác của câu lạc bộ'.

    Khi ra mắt tại Premier League, tôi ghi bàn vào lưới West Ham United và họ lại nói câu đại loại như 'Được đấy, nhưng mà...'. Lúc đó tôi đã tưởng tượng ra cái cảm giác khi rời đội bóng. Một năm ở Manchester United đã xóa nhòa sự nghiệp 8 năm trước đó của tôi (ở xứ sương mù với nhiều đội bóng khác nhau)".

    Lukaku không sai, nhưng anh cũng... chẳng đúng! - Bóng Đá

    Man Utd có lẽ hơi khắc nghiệt vì bán Lukaku chỉ sau hai mùa?

    Tất nhiên, sự xuất hiện của Ole Gunnar Solskjaer rõ ràng đã khiến vai trò của Lukaku tại Old Trafford không còn như xưa, nhưng chiến lược gia người Na Uy thực tế không hề ép anh phải ra đi. Quyết định gia nhập Inter Milan là tư tưởng mà ngôi sao sinh năm 1993 đã dự liệu từ trước và quan trọng nhất...

    Trước khi dỗi hờn như "một đứa trẻ", cựu ngôi sao Chelsea cần nhìn lại những điều mình từng làm trong màu áo đỏ. Các thống kê tấn công của anh thực sự đã giảm sút rõ rệt sau hai mùa. Dù con số ở hình ảnh phía dưới là thô sơ, nhưng nó không biết nói dối: Lukaku không phải chính mình khi chơi cho Man Utd.

    Lukaku không sai, nhưng anh cũng... chẳng đúng! - Bóng Đá

     Thống kê suy giảm rõ rệt của Lukaku, và Solsa có lý do để loại bỏ anh.

    Ngoài ra, vấn đề lớn của cầu thủ người Bỉ có lẽ liên quan đến khả năng "first touch" - điều không tích cực này dẫn đến sự chán nản của các cổ động viên, bởi họ chẳng mấy ai hài lòng khi chứng kiến một tiền đạo ngót nghét trăm triệu lại luôn để trái bóng văng đi cả mét ở các tình huống đỡ bước một.

    Lukaku không phải mẫu cầu thủ vụng về nhưng cũng không phải mẫu tiền đạo sở hữu đôi chân tinh tế ở các pha xử lý bóng, ít nhất trong thời gian ở Old Trafford. Có thể, những màn "tấu hài" như vậy đã khiến anh mất điểm trong mắt nhiều người, đặc biệt với con mắt của thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer.

    Lukaku không sai, nhưng anh cũng... chẳng đúng! - Bóng Đá

     Lukaku tăng cân và trở nên chậm chạp hơn ở mùa giải năm ngoái.

    Huấn luyện viên sinh năm 1973 từng nói rằng, Man Utd sẽ được hưởng rất nhiều phạt đền với hàng tấn công hiện tại. Điều này giống như một sự khẳng định về triết lý nhân sự mà ông muốn mang đến: Cầu thủ nhanh, khéo, kỹ thuật và đủ sức làm đối phương bối rối mỗi khi họ tiến hành rê dắt bóng.

    Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn cần nhấn mạnh về phong độ suy giảm của Lukaku trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ. Bóng đá là môi trường chuyên nghiệp, bạn sẽ bị đào thải nếu chưa đủ tốt. Thực tế cho thấy, ngôi sao người Bỉ chưa xuất chúng ở Old Trafford và anh nên làm tốt công việc mới thay vì phàn nàn!

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân
    Chia sẻ

    Loading...