MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 'Lukaku quá mãnh liệt, anh ta ăn mừng như thể ghi bàn vào lưới Chelsea vậy'

    16:44 Thứ ba 19/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đã 8 trận trôi qua kể từ bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 trước Reading tại FA Cup, tiền đạo người Bỉ vẫn chưa thể ghi thêm bàn thắng cho Manchester United. Điều đó cộng với những màn trình diễn tương đối tệ hại mỗi khi được ra sân đã khiến NHM Quỷ đỏ rất thất vọng với Lukaku.

    Tuy nhiên, rạng sáng nay ngôi sao sinh năm 1993 vẫn biết cách để lại dấu ấn dù thực tế anh chưa thể thoát ra khỏi sự chỉ trích của các cổ động viên nhà. Cầu thủ này đã "ăn mừng" quá đam mê khi Paul Pogba đánh đầu tung lưới Chelsea vào phút cuối cùng hiệp một.

    Trên thực tế, Lukaku từng ăn mừng mãnh liệt vào lưới đội bóng cũ của mình nhưng đó là khi Man Utd hạ gục Chelsea 2-1 tại Old Trafford vào đầu năm 2018, trong khi chưa bao giờ người ta trông thấy cầu thủ 25 tuổi làm điều tương tự tại Stamford Bridge cho đến trước thời điểm Pogba ấn định tỉ số ở cuộc đụng độ gần nhất.

    Trên mạng xã hội, một CĐV đã cảm thấy phấn khích vì pha ăn mừng dang hai tay đó và anh ta viết: "Lukaku quá mãnh liệt, anh ta ăn mừng như thể ghi bàn vào lưới Chelsea vậy". Dĩ nhiên, đây là bình luận nhận được rất rất nhiều sự đồng tình của cư dân dân mạng.

    'Lukaku quá mãnh liệt, anh ta ăn mừng như thể ghi bàn vào lưới Chelsea vậy' - Bóng Đá

     Lukaku tạo ra sự phấn khích với pha ăn mừng trước đội bóng cũ Chelsea.

    Có thể thấy rằng dù Lukaku chưa thể ghi bàn trở lại nhưng anh cũng không còn cho thấy sự ức chế giống như khi Man Utd đại thắng Fulham cách đây vài tuần, thời điểm mà ngôi sao người Bỉ liên tục thể hiện việc mình không hài lòng với người đồng đội Pogba ở các tình huống có bàn thắng.

    Vũ Quang Toản | 16:25 19/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...