MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Lukaku: "Ba mẹ phải nhịn đói để anh em tôi được no bụng"

    19:33 Thứ hai 12/10/2020

    BongDa.com.vn Chân sút người Bỉ đã chia sẻ về những khó khăn anh phải đối diện trong quá khứ.

     

    Romelu Lukaku được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Europa League

    Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Inter Milan năm ngoái, khi giúp đội bóng này dần tìm lại vị thế ở đấu trường quốc nội và lọt vào tận trận chung kết Europa League, tiền đạo Romelu Lukaku ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ truyền thông.

    Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn mới đây, ngôi sao người Bỉ đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống của anh trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Lukaku tiết lộ rằng, anh phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thậm chí gia đình còn có lúc rơi vào tình trạng thiếu ăn.

    Lukaku: My parents wouldn't eat dinner so that my brother and I could - Bóng Đá

     Lukaku từng trải qua quãng thời gian cơ cực.

    “Khi bố tôi ngừng thi đấu chuyên nghiệp, tôi mới 6 tuổi và mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường,” Lukaku kể lại với La Gazzetta della Sport.

    "Chúng tôi đã trải qua một vài năm khó khăn. Mẹ tôi không có tiền nên bà phải làm việc trong các nhà hàng và anh trai tôi và tôi sẽ về cùng bà sau các trận đấu. Bố mẹ tôi không ăn tối để anh em tôi có thể no bụng."

    Tuy nhiên giờ đây khi điều kiện vật chất đã đủ đầy, cựu cầu thủ Manchester United nói rằng, anh muốn bù đắp cho gia đình hết sức có thể, thậm chí anh còn tri ân người mẹ sau mỗi pha lập công.

    "Mỗi khi tôi ghi bàn, tôi đều làm ký hiệu 'A' để dành tặng mẹ tôi - Adolphine, bởi nếu không có bà ấy, tôi sẽ không được như ngày hôm nay."

    Trường Sơn | 19:03 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...