MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Lửa bóng đá có còn nơi đất Thủ?

    22:49 Thứ hai 16/01/2017

    BongDa.com.vn Becamex Bình Dương không còn là đại gia V-League, tiêu tiền như nước, “dùng tiền mua danh hiệu” nữa, người hâm mộ sẽ chấp nhận chuyện đó vì một hướng đi bền vững hơn cho CLB, nhưng cái quan trọng là “lửa” trong lối chơi, trong cách làm bóng đá có được đội bóng này duy trì?

     - Bóng Đá

     Becamex Bình Dương có trận hòa đầy khó nhọc trước Long An ở vòng 2 V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Trận đấu vòng 2 V-League 2017 giữa Long An và Becamex Bình Dương kết thúc với dư âm về sự không bằng lòng của cả đội bóng và khán giả chủ nhà Long An đối với tổ trọng tài, cũng như sơ sót hy hữu của trọng tài bàn khi giơ bảng bù giờ hai lần. Và chỉ thế thôi, không có nhiều điều về chuyên môn được nhắc lại sau trận đấu của hai cựu vương V-League, vốn trước đây vẫn hấp dẫn và được chờ đợi.

    Long An thì còn có thể hiểu được, vì họ đã qua cái thời làm mưa làm gió, giờ đây thực lực của đội bóng này chỉ có thể xếp vào diện trung bình. Nhưng còn Becamex Bình Dương, họ mới chỉ trở thành cựu vương vào năm ngoái, còn trước đó, dường như đội bóng đất Thủ là nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá Việt Nam. Chỉ mới hơn một năm, tại sao “cơn lốc miền Đông” lại trở nên nhạt nhòa đến thế?

    Đành rằng CLB bây giờ đang có nhiều thay đổi, từ nhân sự trên sân cho đến trên băng ghế chỉ đạo, đường hướng phát triển cũng khác trước, các trụ cột ra đi, không có bản hợp đồng “bom tấn” nào được đưa về, lứa trẻ đưa lên chưa có kinh nghiệm,... Người hâm mộ đội bóng hẳn nhiên hiểu rõ những điều đó, và có lẽ cũng không ai, dù mơ mộng nhất, cho rằng Becamex Bình Dương đủ khả năng vô địch năm nay, thậm chí lọt vào vị trí top 3, top 4 đã là một cái gì đó khó khăn rồi.

    Tuy vậy, thành tích không có nhưng “bản lĩnh ông lớn” thì phải giữ. Với thực lực hiện có, việc Becamex Bình Dương hành quân tới sân của Long An, đội bóng được đánh giá yếu hơn, với tư tưởng cầu hòa, với mục tiêu có một điểm là một điều gì đó rất “khó nuốt” với khá nhiều người hâm mộ đất Thủ. Hình ảnh “cơn lốc miền Đông” không còn và thay vào đó là những cầu thủ vừa đá vừa sợ thua.

    Nói đúng ra, thắng thua là chuyện quan trọng trong bóng đá, nhưng khán giả thà chấp nhận thua cuộc trong một thế trận hừng hực tràn đầy khí thế, còn hơn là thủ hòa một cách yếm thế với đối thủ không lấy gì làm mạnh hơn.

     - Bóng Đá

     Becamex Bình Dương đang đánh mất vị thế của một ông lớn trong làng bóng đá Việt Nam? Ảnh: Đình Viên.

    Becamex Bình Dương vốn vẫn là cái tên được nhắc đến để minh chứng cho sự chuyên nghiệp trong bóng đá Việt, “lửa” bóng đá lúc nào cũng vẫn còn ở nơi đây, từ các nhà lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ cho đến người hâm mộ, chắc chắn là như thế. Nhưng có lẽ đã đến lúc khơi gợi lại ngọn lửa ấy, vì nó đang lụi tàn dần, đến nỗi không đủ sức hâm nóng Gò Đậu vào mỗi dịp cuối tuần.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 22:30 16/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...