MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Lời tuyên bố của Bầu Đức nay còn đâu

    19:17 Thứ ba 10/01/2017 | 5

    BongDa.com.vn Khi quyết định đưa lứa Công Phượng lên chơi tại V-League, Bầu Đức đã từng tuyên bố rằng, tầm 3-4 năm nữa, HAGL sẽ “làm mưa làm gió” tại V-League. Thế nhưng, đây đang là năm thứ 3 liên tiếp mà lứa của Công Phượng thi đấu tại sân chơi cao nhất tại Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HAGL có một trận thua toàn diện trước SHB Đà Nẵng.

    V-League 2017 chính là “đấu trường” quan trọng nhất cho Công Phượng và các đồng đội tại HAGL. Bởi phía trước, SEA Games 29 đang đón đợi lứa cầu thủ này trình diễn và mang vàng về cho đất nước. Sứ mệnh quan trọng là thế nên làng bóng đá Việt Nam đã phải ngả mũ thán phục trước quyết định của Bầu Đức cách đây 3 năm.

    Điều đáng nói là cho đến hiện tại, ngoài mục đích và mục tiêu tốt, các cầu thủ HAGL đang chững lại thấy rõ. Các cầu thủ của “thế hệ vàng” tiếp theo ấy đang ở tuổi 21-22, còn rất trẻ và sung sức. Thế nhưng, cách thi đấu, tư duy chiến thuật và quyết tâm của các cầu thủ chính là điều khiến tất cả phải lo ngại.

    Ở trận đấu mở màn V-League trước SHB Đà Nẵng, HAGL đã thua về mọi thứ. Thua về chiến thuật, thua về lối chơi và thua cả về cách thay đổi con người. Có thể đổ lỗi cho BHL của HAGL về điều này nhưng các cầu thủ HAGL không thể không có lỗi. Bởi họ đã tập, ăn ở và sống chung với nhau đủ lâu để hiểu từng vị trí trên sân muốn gì và trái bóng sẽ nằm ở đâu.

    Các cầu thủ HAGL thi đấu khá rời rạc và phụ thuộc vào một vị trí, đó là Masaaki Ideguchi. Dường như, mọi đường bóng đều phải qua chân cầu thủ người Nhật Bản này và khi tiến hành triển khai tấn công cũng như phòng thủ, các vệ tinh xung quanh tiền vệ ấy đều rối.

    Cách các cầu thủ hàng phòng ngự của HAGL chơi kém, thiếu hiệu quả và không bọc lót cho nhau tốt đã trở thành vấn đề trong suốt thời gian vừa qua. Thế mà, ngoại trừ Mobi Fehr, các hậu vệ còn lại đến nay vẫn chưa thể cho thấy họ đủ tốt để có vị trí trên sân. Tương tự như vậy là hàng tấn công, khi mà đội bóng cần bàn thắng nhất, các cầu thủ của hàng tấn công lại không thể tìm được đường vào khung thành của đối phương.

     - Bóng Đá

     Không biết cần bao lâu nữa để lứa cầu thủ HAGL này có thể thống trị V-League? Ảnh: Viết Định.

    Với thế trận như trước SHB Đà Nẵng, việc HAGL chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua có thể được xem là may mắn. Với cách thi đấu thế này, có lẽ mục tiêu lớn nhất của HAGL là cố kiếm điểm trên sân nhà, chờ đợi sự may mắn và trụ hạng như đã từng làm trong 2 mùa giải trước đó. Thế thì, mục tiêu “đáng xem”, “thống trị” hay “mang vàng” mà Bầu Đức đã từng tuyên bố đã ở đâu?

    V-League 2017 còn rất dài và đường đến SEA Games cũng dài không kém. Nhưng, với những gì đang ở thì hiện tại, đã đến lúc lo cho các cầu thủ của HAGL là vừa. Nhất là trong bối cảnh, hàng loạt các cầu thủ đồng trang lứa đang tỏa sáng ở CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng, CLB Thanh Hóa… Những “báu vật” của Bầu Đức có thể vẫn thu hút người hâm mộ đến sân nhưng HCV SEA Games kia sẽ một lần nữa được bỏ ngỏ?

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 19:00 10/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...