MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Lời thách thức và sự thừa nhận của người Thái

    21:26 Thứ tư 08/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Người Thái vừa buông ra lời "tuyên chiến" với ĐT Việt Nam ngay sau khi có kết quả bốc thăm, đó chẳng khác gì việc chính thức thừa nhận, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan.

    Thái Lan không thể ngờ rằng, tấm huy chương vàng SEA Games 2017 chính là điểm khởi đầu cho chu kỳ xuống dốc của nền bóng đá nước này. Kể từ sau giải đấu trên đất Malaysia, mọi vinh quang luôn né tránh người Thái. Nỗi đau ấy càng nhân thêm, khi nhìn sang Việt Nam, nền bóng đá kém hẳn hơn họ về thành tích trong quá khứ, lại đang bay cao với những chiến tích phi thường.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại King's Cup 2019.

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có vẻ như đang làm mọi cách để giúp "Voi chiến" chạm mặt được ĐT Việt Nam hòng phân tài cao thấp, xem ai mới thực sự là ông vua của Đông Nam Á này. Việc bỏ cách chia cặp thi đấu cũ, thể thức sẽ đưa ĐT Việt Nam đối đầu ĐT Curacao (2 đội có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA gặp nhau), sau đó tiến hành bốc thăm để rồi "vô tình" chúng ta chạm mặt đội chủ nhà, đấy thật khó để tin là sự trùng hợp.

    Sau khi có kết quả bốc thăm King's Cup 2019, gần như ngay lập tức một thông điệp được FAT truyền đi xoay quanh ba từ: rematch (tái đấu), revenge (phục thù) và return (trở lại). Đó chính là lời tuyên chiến đến ĐT Việt Nam và HLV Park Hang-seo, rằng họ - đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á sẽ phục thù trận thua 0-4 lứa U23 vừa rồi, và trở lại vị thế số một khu vực.

     - Bóng Đá

     Thông điệp truyền đi rất rõ ràng từ FAT: Tái đấu, phục thù và trở lại.

    Nhìn lại lịch sử, chúng ta luôn xem Thái Lan làm thước đo cho sức mạnh của nền bóng đá nước nhà, đó cũng là đối thủ mà biết bao thế hệ người hâm mộ khao khát đánh bại. Nhưng 21 trận gần nhất đối đầu giữa 2 đội tuyển, chúng ta thua đến 15 lần và chỉ thắng được 2, vậy Việt Nam có đáng để người Thái xem là đối thủ?

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã ở thì quá khứ, với dòng máu trẻ cuộn chảy trong huyết quản, "Những ngôi sao vàng" bây giờ không chỉ là hiện tượng, chúng ta còn là kẻ thách thức những giới hạn mà thế hệ đàn anh chưa từng bước qua. Vô địch AFF Cup bằng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, lọt vào top 8 Châu Á và chỉ chịu thua sát nút Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Thái Lan liên tiếp thất bại trong suốt một năm qua.

    Cũng trong thời gian ấy, Thái Lan với nguồn lực tài chính khổng lồ được đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước muối mặt thất bại trong các giải đấu họ tham dự, cộng thêm việc chứng kiến nền bóng đá Việt Nam thăng tiến vũ bão, hẳn khiến FAT rất khó chịu. Họ dù không muốn, nhưng qua thông điệp vừa phát đi như vậy, đã chính thức thừa nhận Việt Nam đang là đội bóng số một ở Đông Nam Á. Kẻ bám đuổi hiện tại, phải là người Thái.

    Vương Ngọc | 20:15 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...