MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • "Lời nguyền tháng 8” có tiếp tục ám Harry Kane?

    10:01 Thứ năm 16/08/2018

    BongDa.com.vn Harry Kane là một chân sút hàng đầu của Premier League. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp của mình, anh chưa có nổi 1 bàn thắng nào vào tháng 8. Liệu rằng ở mùa giải năm nay, “lời nguyền” đó có khép lại?

    Ở tuổi 25, Harry Kane đã vươn mình trở thành một tiền đạo xuất sắc hàng đầu ở Premier League. Ba mùa giải gần đây, anh đều đạt hiệu suất ghi bàn rất cao, đều từ 30 bàn trở lên ở sân chơi cao nhất nước Anh.

    Thế nhưng, tháng 8 dường như có một lời nguyền với Harry Kane. Theo thống kê, anh đã không thể “xé lưới” đối phương một lần nào dù đã trải qua 14 trận, 988 phút thi đấu và tung ra tới 46 cú dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Kane "mất hút" ở trận đấu mở màn gặp Newcastle.

    Những mùa giải trước, Kane đều lập tức ghi bàn khi bước sang các tháng tiếp theo dù đối thủ có khó chơi thế nào. Nhưng ở tháng 8, trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều thì chân sút của Tottenham vẫn rất vô duyên, chỉ biết bất lực trước khung thành đối phương.

    Bước sang mùa giải năm nay, có vẻ như “lời nguyền tháng 8” vẫn đang ám lấy Kane. Ở trận đấu đầu tiên của Premier League mùa giải mới trước Newcastle, Kane thi đấu mờ nhạt và không ít thời điểm “mất hút” trên sân. Anh chỉ dứt điểm được có 2 lần, 1 đi trúng đích và đương nhiên là không có pha lập công nào.

    Không ai phủ nhận tài năng đặc biệt của Kane, nhưng việc anh luôn đánh mất khả năng săn bàn của mình, thậm chí còn trở nên nặng nề, vụng về trong tháng 8 thực sự không thể tạo ra sự yên tâm cho các CĐV “Gà trống” lúc này.

    Nên nhớ, những mùa giải gần đây, Tottenham luôn có những sự khởi đầu không tốt, và một phần đến từ sự “tịt ngòi” của Harry Kane. Chính việc “nóng máy” chậm hơn các đối thủ cạnh tranh, khiến cho “Spurs” luôn gặp nhiều khó khăn khi hướng tới mục tiêu đăng quang Premier League vào cuối mùa.

     - Bóng Đá

     Gặp Fullham sẽ là cơ hội để Kane hóa giải "lời nguyền tháng 8"?

    Trong tháng 8 này, Tottenham vẫn còn 2 trận đấu nữa. Ở vòng 2, đối thủ của họ là Fulham, đội bóng mới giành quyền lên hạng và ở vòng 3, Tottenham sẽ phải làm khách trước MU, đội bóng mà “Spurs” luôn gặp khó khăn trong việc ghi bàn, nhất là tại Old Trafford.

    Với bản thân Kane, đó cũng là 2 cơ hội cuối để anh có thể giải được “lời nguyền tháng 8” ngay trong mùa giải này. Và hãy cùng chờ xem, chân sút 25 tuổi sẽ làm gì, liệu anh có giải được “lời nguyền tháng 8” của chính mình và giúp Tottenham có màn khởi động mùa giải mới với một tháng 8 hoàn hảo hay không.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:30 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...