MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Lội ngược dòng điên rồ, người hùng Dortmund phát điểu 1 điều đanh thép

    12:41 Thứ tư 06/11/2019

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund vừa có chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Inter Milan.

    Rạng sáng nay, Borussia Dortmund tiếp đón Inter Milan. Nếu thầy trò Favre muốn đi tiếp, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc dành cho họ. Inter dù chơi trên sân khách nhưng đã triển khai đấu pháp hợp lý trong hiệp 1. Đoàn quân của Conte dẫn trước Dortmund 2-0 trong 45 phút đầu tiên. Song, kịch tính bắt đầu từ đây.

    Trong hiệp 2, đội chủ sân Signal Iduna Park vùng lên ghi 3 bàn thắng do công của Achraf Hakimi (cú đúp) và Julian Brant (1 bàn). Qua đó, hoàn tất cuộc lội ngược dòng thần thánh. Như vậy, với 3 điểm này, á quân Bundesliga có 7 điểm, vượt mặt chính Inter xếp thứ 2 tại bảng đấu.

    Nói về trận đấu này, Brandt, 1 trong 2 người hùng của Dortmund cảm thấy rất phấn khởi. Phát biểu sau trận, tiền đạo người Đức phát biểu, trích dẫn từ trang chủ câu lạc bộ:

    Lội ngược dòng điên rồ, người hùng Dortmund phát điểu 1 điều đanh thép - Bóng Đá

     Brandt hài lòng vì chiến thắng trước Inter.

    "Đó là cảm giác thực sự tuyệt vời bởi chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu này. Toàn đội khởi đầu trận đấu tốt nhưng đã để thủng lưới 2 bàn thắng rất khó nuốt trôi. Sự phản ứng của chúng tôi sau đó thật điền rồ. Về bàn thắng của tôi, Paco đã giành được bóng trước đối thủ.

    "Tôi chỉ muốn đưa bóng trúng khung thành và điều đó đã diễn ra thuận lợi. Tôi nghĩ toàn đội sẽ tiếp tục tiến bộ, nếu mọi thứ luôn hoàn hảo thì sẽ chán lắm. Hiệp 2 là hiệp đấu xảy ra rất nhiều điều thú vị."

    Video Dortmund tiếp đón Barca:

    Lữ Phong | 12:10 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...