Tiền vệ trẻ người Anh Ruben Loftus-Cheek chính là người ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Chelsea vào đầu hiệp 2, mở ra chiến thắng đậm đà 3-0 trước Watford, qua đó chính thức đưa The Blues trở lại đấu trường Champions League mùa giải năm sau.
Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ 23 tuổi cho biết
"[Sarri] đã nói với chúng tôi sau hiệp 1 rằng Watford có quá nhiều bóng. Chúng tôi phải giành lại quyền kiểm soát thế trận và không cho họ có được quyền kiểm soát bóng."
"Và chúng tôi đã làm được, toàn đội giành lại được thế trận trong hiệp 2 và khiến Watford phải chịu áp lực từ những pha tấn công liên tục. Khi có được bàn mở tỉ số, mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn cho chúng tôi, hiệp 2 là một màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội."
Nói thêm về Sarri, Loftus-Cheek phát biểu:"Ông ấy luôn mang đến sự tự tin cho tôi cũng như toàn đội. Ông ấy luôn mang đến những điều tốt nhất cho tôi, chỉ bảo cho tôi những gì cần thiết để trở nên tốt hơn và tôi cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa."
"Mùa giải năm nay tôi đã được ra sân nhiều hơn, điều đó mang lại sự tự tin nhất định cho cá nhân tôi. Tuy nhiên tôi cần giữ được cái đầu lạnh và tiếp tục tập luyện để cố gắng mang về những kết quả tốt nhất cho Chelsea."