MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Lộ thống kê 'kinh hoàng' của các số 7 Man Utd thời hậu Ronaldo

    08:50 Thứ tư 12/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tròn 10 năm cầu thủ người Bồ Đào Nha gia nhập Real Madrid, vẫn chưa có cầu thủ nào của M.U thi đấu thành công với chiếc áo số 7 trên lưng.

    Ngày 11/6/2009, Cristiano Ronaldo đã chính thức rời sân Old Trafford để chuyển sang khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là điều không quá bất ngờ khi ở mùa giải 2007/08, anh đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi với HLV Sir Alex Ferguson.

    Quỷ đỏ nhận được khoản tiền 80 triệu bảng từ việc bán tiền đạo sinh năm 1985. Trong màu áo Los Blancos, CR7 đã trở thành tay săn bàn "hủy diệt" và gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 4 Quả bóng Vàng và 4 chức vô địch Champions League.

    các số 7 M.U ghi 15 bàn thời hậu Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo gia nhập Kền Kền Trắng đã để lại khoảng trống rất lớn tại M.U.

    Tuy nhiên, có một thống kê sẽ làm nhiều CĐV nửa đỏ thành Manchester cảm thấy buồn phiền. Các số liệu từ ESPN đã chỉ ra, kể từ thời điểm siêu sao trưởng thành từ lò Sporting Lisbon ra đi, các số 7 sau này của M.U chỉ ghi được vỏn vẹn... 15 bàn ở Premier League

    Người đầu tiên kế thừa số áo huyền thoại tại "Nhà hát của những giấc mơ" đó là Michael Owen. Thế nhưng, chân sút kì cựu người Anh khi ấy đã cao tuổi và không còn duy trì được phong độ. Đáng chú ý, Antonio Valencia chỉ mặc áo số 7 ở nửa mùa giải 2012/13, và phải trở lại số 25 quen thuộc khi không chịu được áp lực.

    Gây thất vọng nhất có lẽ là Angel Di Maria khi  ngôi sao người Argentina chỉ khoác áo Manchester United đúng một mùa. Sau những mâu thuẫn với HLV Louis Van Gaal, cựu tiền vệ Real Madrid đã tìm đường "tháo chạy" sang PSG.

    Giang Nam | 08:35 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...