MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • “Lò” Sông Lam trở lại và tín hiệu mừng cho bóng đá Việt Nam

    23:38 Thứ tư 28/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Những tưởng các trung tâm bóng đá “xưa cũ” đã trở nên lỗi thời trong sự phát triển của bóng đá hiện giờ, thế nhưng, đã có những sự quay trở lại đáng để chờ đợi.

    Trong trận đấu giữa Việt Nam và Jordan vừa qua, người ta thấy trong đội hình ĐTQG có tới 4 cái tên đến từ lò SLNA. Phạm Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải đá trọn 90 phút, còn Hồ Khắc Ngọc và Phan Văn Đức được vào sân từ hiệp hai, thay thế cho hai cái tên đình đám từ lò HAGL JMG, là Xuân Trường và Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải có trận đấu ấn tượng trước Jordan.

    Nếu chỉ là vài năm trước, việc “quân” Sông Lam có 4, 5 gương mặt trên tuyển ở các cấp độ không có gì là lạ, nhưng kể từ sau triều đại của HLV Hữu Thắng, các cầu thủ đến từ lò này trở nên “mất giá”. Đỉnh điểm là đợt tập trung trước thềm VCK U23 châu Á, đội U23 của chúng ta không có cầu thủ nào đến từ CLB SLNA.

    Nguy cơ về sự lụi tàn của một lò đào tạo có truyền thống là điều dễ nhận thấy, bởi sự trỗi dậy quá mạnh đến từ HAGL hay Hà Nội FC, cộng thêm “tân binh” đầy tiềm lực tài chính là PVF.

    Những trung tâm đó có đủ nguồn lực để tuyển sinh rộng khắp trên cả nước chứ không bó hẹp tại một địa phương, họ cũng thừa khả năng tiếp cận công nghệ huấn luyện của nước ngoài, đồng thời đem đến cho các học viên, các cầu thủ sau này một tương lai khá vững chắc. Nếu “đấu” tay đôi với các trung tâm hiện đại này, các “lò” truyền thống kiểu SLNA xem chừng còn bị thua ngay trên sân nhà.

    Thế mà, vào lúc tưởng chừng sẽ đi xuống, “lò” Sông Lam lại đảo chiều ngoạn mục. Hai tuyển thủ được chọn “vớt” là Xuân Mạnh và Văn Đức, lại chơi hay và để lại dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam tạo dựng nên lịch sử tại Thường Châu, Trung Quốc.

    Tiếp theo đó, đường lên ĐTQG rộng mở và như đã nói ở trên, 4 tuyển thủ của SLNA được chơi trong trận đấu với Jordan vừa qua. Đó hẳn là một sự khích lệ to lớn, khi “đối thủ” HAGL chỉ còn Văn Thanh ở lại trên sân đến phút cuối cùng, tương tự như vậy Hà Nội FC cũng chỉ có Quang Hải và Đình Trọng.

    Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào một trận đấu mà cho rằng “lò” Sông Lam bây giờ đã trở lại thời hoàng kim, sẵn sàng đánh đổ HAGL, Hà Nội FC hay PVF. Cũng phải nói rằng ở trận đấu vừa qua, tính quan trọng không cao và HLV Park Hang-seo, thông qua việc liên tục đưa cầu thủ tấn công vào sân trong hiệp hai, thời điểm đội nhà bị ép sân, cũng cho thấy rằng thực sự ông đang muốn kiểm tra đội hình, chứ không phải cố tìm kiếm một “kết quả có lợi”.

     - Bóng Đá

     Khắc Ngọc chơi tròn vai kể từ khi được HLV Park Hang-seo đưa vào sân thay Xuân Trường.

    Có thể các cầu thủ HAGL, Hà Nội FC đã trở nên quá quen thuộc với ông, và ông muốn thử nghiệm một đội hình mới, một cách vận hành mới, chính vì thế mới có những sự thay đổi.

    Tuy vậy, việc “lò” Sông Lam quay lại các ĐTQG vẫn là một dấu hiệu tích cực, cùng với việc U19 Đồng Tháp đăng quang ở giải U19 Quốc gia vừa qua, nó đã chứng tỏ rằng các trung tâm đào tạo bóng đá truyền thống, dù không có tiềm lực mạnh, và phải cạnh tranh trong thế giới bóng đá kim tiền khốc liệt, nhưng vẫn đủ sức tạo ra những cầu thủ chất lượng đóng góp cho bóng đá nước nhà. Đó là điều cực kỳ quan trọng trong bóng đá, bởi suy cho cùng một nền bóng đá mạnh không thể chỉ dựa trên một, hay một vài lò đào tạo bóng đá.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:10 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...