MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Lo M.U làm hỏng Rashford, Mourinho ra tay

    17:55 Thứ ba 24/01/2017 | 4

    BongDa.com.vn Với Jose Mourinho, Manchester United sẽ khó nuông chiều Marcus Rashford.

    Mùa trước, Marcus Rashford chính là sự phát hiện lớn nhất của Manchester United khi thi đấu cực kỳ bùng nổ. Ngay lập tức, chân sút trẻ này được Quỷ đỏ tăng vọt mức lương từ 500 bảng/tuần, lên 15 nghìn bảng/tuần và rồi tiếp đó là 20 nghìn bảng/tuần.

    Lo M.U làm hỏng Rashford, Mourinho ra tay - Bóng Đá

     Mourinho không muốn làm hư Rashford.

    Mùa Hè năm ngoái, BLĐ Man United tiếp tục tưởng thưởng cho Rashford bản giao kèo mới 4 năm. Tuy nhiên, Rashford đã có dấu hiệu chững lại kể từ đầu mùa giải năm nay. Theo đó, HLV Jose Mourinho từng phê bình Rashford thi đấu thiếu tập trung sau khi được đội chủ sân Old Trafford ký hợp đồng lớn.

    Chính vì thế, dẫu Man United đang lên kế hoạch 'trói chân' Rashford với một hợp đồng mới cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh, Mourinho đã buộc phải can thiệp. Tờ Goal khẳng định, Mourinho đã yêu cầu giới chủ Man United chỉ nên giữ mức lương 20 nghìn bảng/tuần, đồng thời đính kèm điều khoản mỗi năm mức lương sẽ tăng lên 5 nghìn bảng. Điều này đồng nghĩa, trong năm thứ 4, lương của Rashford sẽ là 40 nghìn bảng/tuần.

    Sở dĩ có chuyện như trên là bởi Jose Mourinho lo sợ, việc tăng lương vùn vụt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đà phát triển của Rashford. Như vậy, phương án tăng lương mỗi năm từng chút một như Mourinho đề xuất sẽ là liệu pháp tốt nhất để giữ đôi chân Rashford trên mặt đất.

    Mùa này, Marcus Rashford thường xuyên phải ngồi dự bị khi chỉ mới có được 8 lần ra sân chính thức ở Ngoại hạng Anh, ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo. 

    Video tài năng của Rashford:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:43 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...