Hôm qua, đại diện áo đỏ đen thành Milan thông báo: "Câu lạc bộ xác nhận Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona và ông ấy sau đó có triệu chứng bị nhiễm bệnh. Paolo được xét nghiệm ngày hôm qua và kết quả là dương tính.
Con trai của ông ấy là Daniel, tiền đạo của đội trẻ AC Milan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cả Paolo và Daniel đều ở trạng thái khoẻ mạnh, đã kết thúc 14 ngày cách ly và không tiếp xúc với người khác. Bây giờ họ sẽ tiếp tục được cách ly để chữa bệnh theo phác đồ điều trị của cơ quan y tế".
Bây giờ, trên mạng xã hội đã rò rỉ hình ảnh của cựu trung vệ người Ý, ông nằm trên giường bệnh với vẻ không mấy thoải mái, dù đã nở một nụ cười trên môi và tay đưa ra dấu hiệu 'OK'. Đúng là bạo bệnh không chừa một ai, dù Maldini từng có rất nhiều năm chinh chiến dũng mãnh trong làng bóng đá.
Maldini hiện là giám đốc kỹ thuật ở Milan, trong khi con trai ông đang thuộc biên chế đội trẻ. Cặp đôi là những trường hợp mắc bệnh tiếp theo, sau Daniele Rugani, Blaise Matuidi và Paulo Dybala của Juventus, cũng như Manolo Gabbiadini của Sampdoria. Ở đất nước hình chiếc ủng hiện có khoảng hơn 47 ngàn người rơi vào hoàn cảnh tương tự (theo https://experience.arcgis.com).
Pha xử lý bóng cực hay của Dybala