MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Lộ diện "bản danh sách đen" tại FLC Thanh Hóa

    10:57 Thứ năm 28/12/2017 | 1

    Để chuẩn bị cho V.League 2018 và AFC Champions League 2018, FLC Thanh Hóa đã và đang tuyển quân rầm rộ. Theo chiều ngược lại, họ cũng rục rịch thanh lý một loạt cựu binh đã luống tuổi hoặc không còn đóng góp được gì nhiều.

    Trong số các đội bóng ở V.League, FLC Thanh Hóa là cái tên tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng tính đến thời điểm hiện tại. Điều này là dễ hiểu khi mùa tới, á quân V.League 2017 đặt tham vọng vô địch V.League 2018 và tiến sâu tại AFC Champions League. Chỉ trong thời gian ngắn, đội bóng xứ Thanh cho ra mắt hàng loạt bản hợp đồng chất lượng từ băng ghế chỉ đạo cho đến cầu thủ.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa sẽ có những sự "thay máu" lực lượng rất lớn.

    Đến thời điểm này, FLC Thanh Hóa đã công bố 5 bản hợp đồng mới gồm Minh Tùng, Xuân Thành, Văn Nam, Văn Hiếu và Quang Vinh. Mới nhất, HLV trưởng Mihail Marian vừa tiếp nhận thử việc 3 ngoại binh, 1 trong số đó từng khoác áo ĐT Hàn Quốc và được định giá triệu đô là Oh Jang-eun. 2 người còn lại, 1 đến từ Hàn Quốc, 1 đến từ Uzbekistan.

    Tuy nhiên, quân số của đội bóng xứ Thanh tính đến thời điểm hiện tại là xấp xỉ 30 người, chưa bao gồm các ngoại binh. Đây là số lượng cầu thủ thừa so với quy định đăng ký danh sách thi đấu của BTC V.League 2018 cũng như đấu trường AFC Champions League. Thế nên, để có thể kiện toàn lực lượng cho mùa giải 2018, FLC Thanh Hóa sẽ phải tiến hành thanh lọc lực lượng mạnh mẽ không kém việc họ chiêu mộ các tân binh.

    Theo tiết lộ, Bật Hiếu, Văn Hương, Bá Sơn và Tăng Tuấn là những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của FLC Thanh Hóa trong mùa giải tới do đã luống tuổi và không còn đóng góp được nhiều cho đội bóng. Ngoại binh Uche cũng đã được thanh lý hợp đồng. Chỉ có Omar là được giữ lại. Anh sẽ là 1 trong 4 ngoại binh của FLC Thanh Hóa mùa tới.

    Đông Hưng | 16:07 27/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...