MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Lộ diện 5 ứng viên sáng giá cho “ghế nóng” tại tuyến Ý

    14:32 Thứ năm 24/03/2016

    HLV trưởng Antonio Conte sẽ rời bỏ cương vị HLV trưởng ĐTQG Ý sau EURO 2016. Dưới đây là 5 cái tên sáng giá nhất có khả năng thay thế Conte dẫn dắt Azzurri trong tương lai.

    (BongDa.com.vn) – HLV trưởng Antonio Conte sẽ rời bỏ cương vị HLV trưởng ĐTQG Ý sau EURO 2016. Dưới đây là 5 cái tên sáng giá nhất có khả năng thay thế Conte dẫn dắt Azzurri trong tương lai.

    Lộ diện 5 ứng viên sáng giá cho
    HLV Fabio Capello. Ảnh: Internet.

    Fabio Capello

    Capello là một biểu tượng của bóng đá Ý với bề dày thành tích đáng nể của mình. Trong quá khứ, HLV kì cựu người Italia đã từng giúp Milan giành ba chiếc Scudetto liên tiếp cùng một Champions League vào những năm 90. Sau đó, Capello chuyển sang dẫn dắt đội bóng Hoàng gia TBN Real Madrid cùng hai thế lực tại Serie A là Roma và Juventus và gặt hái được vô số thành công thời điểm đó.

    Hiện tại, HLV người Italia vẫn chưa tiếp quản đội bóng nào sau khi rời bỏ cương vị tại ĐTQG Nga. Trước đó, ông cũng không mấy thành công với đội tuyển Anh tại World Cup 2010. Tuy nhiên, ở tuổi 69, rõ ràng kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của Capello là không thể bàn cãi. Nếu tuyển Ý cần một chiến lược gia lão luyện sẵn sàng đem đến thành công ngay lập tức, hãy gọi tên Fabio Capello.

    Roberto Donadoni

    Lộ diện 5 ứng viên sáng giá cho
    HLV Roberto Donadoni. Ảnh: Internet.

    Sau chuỗi thành tích ấn tượng tại các CLB nhỏ như Livorno và Parma, Roberto Donadoni một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình tại Bologna khi giúp đội bóng tránh xa nhóm rớt hạng và có mặt ở giữa BXH Serie A. Từng có thời gian làm việc tại Azzurri trong giai đoạn 2006 – 2008, Donadoni giúp đội bóng áo thiên thanh tiến đến Tứ kết EURO 2008.

    Điểm yếu của Donadoni chính là việc dù đã 52 tuổi nhưng HLV người Italia vẫn còn khá non nớt trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, điểm mạnh của ông chính là việc tin dùng các tài năng trẻ. Nếu tuyển Ý cần một chiến dịch dài hơi và không đặt nặng thành tích tại EURO 2016 sắp tới, hãy trao cơ hội cho Roberto Donadoni.

    Roberto Mancini

    Lộ diện 5 ứng viên sáng giá cho
    HLV Roberto Mancini. Ảnh: Internet.

    Roberto Mancini là một sự lựa chọn mạo hiểm của Azzurri. Hiện tại Mancini đã giúp Inter có mặt tại Top 4 Serie A sau nửa mùa giải đầu gây thất vọng. Mặc dù vậy, khả năng của chiến lược gia Italia này vẫn còn là dấu hỏi tại ĐTQG, nơi sở hữu những cá tính mạnh cũng như môi trường làm việc hoàn toàn khác.

    Vốn là một con người tinh tế, thanh lịch nhưng phong cách huấn luyện của Mancini thường bị mỉa mai quá thực dụng. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến ông không phù hợp với vai trò HLV tại một ĐTQG, nơi sự thực dụng chính là một bước lùi.

    Walter Mazzarri

    Lộ diện 5 ứng viên sáng giá cho
    HLV Walter Mazzarri. Ảnh: Internet.

    Mazzarri được xem là một trong những ứng viên phù hợp nhất tại tuyển Ý lúc này. HLV 54 tuổi hiện đang tự do sau khi bị chính HLV Roberto Mancini “cướp ghế” tại Inter vào năm 2014.

    Mazzarri rất mát tay khi dẫn dắt các đội bóng nhỏ khi là người góp công lớn giúp Livorno thăng hạng Serie A, cũng như giúp một tập thể tầm thường như Reggina có mặt liên tiếp 3 năm tại đấu trường cao nhất Italia. Ngoài ra, HLV này còn đưa Sampdoria đến chung kết Coppa Italia trước khi khẳng định bản lĩnh với Napoli, đưa đội bóng này trở lại với vị thế vốn có tại Serie A.

    Mazzarri khuyến khích các cầu thủ chơi bóng nhanh dựa trên tốc độ lên bóng. Do đó, lối chơi phòng ngự phản công chính là sở trường của Mazzarri.

    Claudio Ranieri

    Lộ diện 5 ứng viên sáng giá cho
    HLV Claudio Ranieri. Ảnh: Internet.

    “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri đang có những năm tháng tươi đẹp tại xứ sở Sương mù khi giúp Leicester City chễm chệ trên ngôi đầu Premier League. Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều năm tại cả Ý lẫn Pháp, rõ ràng Ranieri đang là ứng viên sáng giá nhất tại Azzurri.

    Trở ngại lớn nhất của Ranieri lúc này chính là danh hiệu. Trước Leicester, chiến lược gia 64 tuổi từng dẫn dắt những đội bóng tên tuổi như Chelsea, Roma, Inter và Juventus nhưng vẫn chưa một lần được nâng cao chức vô địch. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu mùa giải này, Bầy cáo lên ngôi tại Premier League.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...