MỚI NHẤT :
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Lo cho HLV Trần Minh Chiến

    19:33 Chủ nhật 10/12/2017

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo Becamex Bình Dương đã chính thức bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến làm HLV trưởng đội bóng đất Thủ thay cho HLV Trần Bình Sự ở mùa giải tới.

    Đây sẽ là một thách thức không nhỏ của cựu tiền đạo ĐT Việt Nam bởi kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu số 1 hình chữ S của anh là bằng 0, trong khi đất Thủ từ trước đến nay vốn nổi tiếng là “lò xay” HLV.

    Những số liệu thống kê cho thấy kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp (năm 2004) đến nay, B.Bình Dương đã thay tướng tới 22 lần và sử dụng tổng cộng 15 HLV trưởng - nhiều nhất trong số các đội bóng từng góp mặt ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Trần Minh Chiến được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng HLV tại Becamex Bình Dương.

    Trong danh sách 15 ông thầy từng ngồi ghế nóng ở đất Thủ từ trước tới nay, người ta thấy có 5 ông thầy ngoại (3 người mang quốc tịch Bồ Đào Nha là Francisco Vital, Luis Rodrigues, Ricardo Formosinho và 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc (Nam Dae Shik, Cho Yoon Hwan) và 10 ông thầy nội.

    Trong số đó, có 1 người đã 3 lần dẫn dắt Bình Dương (HLV Lê Thụy Hải), 2 người đã từng 2 lần đảm nhận cương vị thuyền trưởng Bình Dương (HLV Đặng Trần Chỉnh và HLV Trần Bình Sự). Ngoài ra trong danh sách này, người ta còn thấy có khá nhiều các “thuyền trưởng” nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam như: Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, Trần Bình Sự,…

    Trong 15 HLV từng dẫn dắt B.Bình Dương từ trước đến nay, ông Hải “lơ” là người “trụ” được trên “ghế nóng” lâu nhất - tới 3 năm (từ 2006 đến 2008). Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, đây là giai đoạn thành công nhất của B.BD khi giành được 2 chức vô địch V-League (năm 2007 và 2008) và 1 ngôi á quân (năm 2006). Ngoài ra trong giai đoạn này, đội bóng chủ sân Gò Đậu còn giành được 2 Siêu Cúp quốc gia (năm 2007 và 2008) và 1 lần giành ngôi á quân Cúp quốc gia (năm 2008).

     - Bóng Đá

     Giành hai chức vô địch V-League trong 3 mùa nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn phải chia tay Bình Dương.

    Nhưng ngoài ông Hải “lơ”, các ông thầy khác phần lớn đều không chịu nổi sức ép khủng khiếp nên chỉ ngồi “ghế nóng” ở sân Gò Đậu được trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí lịch sử CLB còn ghi nhận trường hợp HLV Dương Ngọc Hùng chỉ trụ lại được trên “ghế nóng” ở mùa giải 2010 có…17 ngày. Được thế chỗ HLV Đặng Trần Chỉnh vào ngày 18/7/2010 nhưng sau thảm bại 1-5 trước K.KH ở vòng đấu thứ 23 V-League 2010 (vào ngày 4/8/2010), HLV gốc Bình Định này đã phải nói lời chia tay với đội bóng đất Thủ chỉ sau đúng 5 trận dẫn dắt với thành tích: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

    Đó chính là lý do khiến người ta không khỏi âu lo về khả năng thành công của 1 ông thầy chưa có kinh nghiệm chinh chiến ở bóng đá đỉnh cao như HLV Trần Minh Chiến ở nơi nổi tiếng là lò xay HLV như đất Thủ.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 10/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...