MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Liverpool thất bại ư? Chẳng hề gì cả!

    21:01 Thứ ba 06/12/2016

    BongDa.com.vn Nhiều chuyên gia đã lên tiếng cho rằng Juergen Klopp đã quá ngây thơ khi vẫn xua quân tấn công trong lúc đội nhà đang dẫn 3-1. Và rồi, chính họ đã phải trả giá khi để Bournemouth lội ngược dòng không tưởng với tỉ số 4-3.

    Ở mùa giải năm nay, Liverpool được người hâm mộ gán với rất nhiều mỹ từ. Nào là tấn công rực lửa, chơi rock trên sân cỏ, pressing toàn tập... Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng thành công. Bên cạnh những chiến thắng đâu đó vẫn là những vết gợn. Chẳng hạn như thất bại muối mặt trước Burnley hồi đầu mùa giải và mới đây nhất là thất bại không tưởng trước Bournemouth, kết thúc chuỗi 15 trận bất bại của The Kop. 

    liverpool-lose

     Hàng thủ Liverpool chơi quá chủ quan ở những phút cuối. 

    Giới chuyên môn cho rằng, Liverpool thua là do thiếu vắng Philippe Coutinho. Điều này hơi thiếu cơ sở khi họ vẫn có được ba bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Nói cách khác, có hay không có tiền vệ người Brazil, đội bóng vùng Merseyside cũng sẽ thua nếu cứ tiếp tục phòng thủ tệ hại như thế.

    Thực tế, Bournemouth chẳng mạnh mẽ gì cho cam. 5 trận gần nhất, đội bóng của ông Eddie Howe không có trận nào ghi quá 1 bàn. Song, họ chỉ cần chồng cánh rồi tận dụng sự hỗn loạn của hệ thống phòng ngự bên phía đội khách, thế là đút túi 4 bàn chỉ trong vòng 90 phút ngắn ngủi.

    Mấu chốt vấn đề chính là đây. Khi mà Joel Matip vắng mặt, Dejan Lovren mất đi đối tác ăn ý, thì hàng phòng ngự của Lữ đoàn Đỏ ngay lập tức đá chệch choạc. Khả năng kèm người khu vực của họ có vấn đề. Đoàn quân của ông Klopp đã không thể bắt chặt được hai cánh của đối thủ khi họ quyết tâm dâng cao đội hình. 

    Coutinho-Liv-Inj

     Coutinho cần ít nhất 5 tuần để hồi phục. 

    Quan trọng nhất, Liverpool quá chủ quan và cứ nghĩ 3-1 sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sự hời hợt trong những pha chạm bóng ở cuối trận đã báo hại chính họ. 

    Tuy nhiên, nhìn lại, trận thua này chẳng phải là cái gì đó quá ghê gớm và không đáng để báo chí thổi phồng. Một đội bóng ở Anh có quyền thua dưới 6 trận mỗi mùa và vẫn có thể mơ đến chức vô địch. Qua 14 vòng, họ mới chỉ thua 2 trận. Thế thì người hâm mộ The Kop hãy còn an tâm chán. 

    Có điều, qua thất bại này, Klopp buộc phải rút kinh nghiệm sâu sắc về cách thức tổ chức phòng ngự. Nên nhớ, những cầu thủ của Liverpool ở hàng thủ chỉ dừng lại mức thường thường bậc trung. Muốn họ chơi hay, điều đầu tiên cần có là sự ổn định. Khuyết một vị trí, mọi thứ sẽ trở nên khó kiểm soát. Chưa kể, thái độ thi đấu kẻ cả cũng không nên xuất hiện. Nên nhớ, Ngoại hạng Anh rất khác so với Bundesliga. Tại Anh, chỉ cần cho các đội bóng nhỏ thấy một tia hi vọng, họ ngay lập tức xua quân để tìm kiếm bàn thắng. 

    Mà cũng may, trận thua này đến vào đúng trước Giáng sinh - lúc mọi thứ vẫn có thể làm lại từ đầu một cách rất dễ dàng, chứ nếu đến tháng 3 mà thua liền vài trận, lúc ấy, mọi mơ mộng coi như tan thành mây khói. 

    Diễn biến chính trận thư hùng giữa Bournemouth và Liverpool: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 21:15 06/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...