Trên thực tế, đội bóng vùng Merseyside mới chỉ trở lại Champions League cách đây vài mùa, và hầu hết các cầu thủ trong đội hình của họ không phải những người thường xuyên góp mặt tại giải đấu này. Vì vậy, chuyến làm khách tới sân Rajko Mitic được sự báo sẽ rất khó khăn.
Thật vậy, đi bộ từ phòng thay đồ đến sân đấu của Red Star Belgrade sẽ rất độc đáo. Một video quay trước trận 'derby vĩnh cửu' với Partizan vào năm 2015 cho thấy một cái nhìn thoáng qua về những gì đang chờ đợi Liverpool ở Champions League sắp tới.
Đường hầm tại sân vận động được biết đến là Marakana rất dài, hẹp, lờ mờ sáng và phủ đầy hình vẽ. Tại các điểm khác nhau sẽ có cảnh sát chống bạo động thi hành nhiệm vụ. Mỗi bước chân sẽ tạo ra tiếng ồn to hơn và tổng cộng mất khoảng 70 giây trước khi cầu thủ xuất hiện trên sân.
Sẽ có 50.000 vé được bán ra tại một trong những nơi có bầu không khí đáng sợ nhất của châu lục này. Những người hâm mộ Red Star Belgrade đã chờ đợi 26 năm để chờ đợi khoảnh khắc vào tối thứ 3 (giờ quốc tế) và họ sẽ làm cho mình trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tiền vệ người Serbia, Marko Grujic, cầu thủ hiện đang được cho mượn ở Hertha Berlin (thuộc biên chế Liverpool), bắt đầu sự nghiệp của mình tại đây, và anh nói: "Không khí ở sân đấu này quá tuyệt vời. Người hâm mộ đã chờ đợi rất lâu cho các trận đấu như thế này. Họ giống như cầu thủ thứ 12 vậy".
"Sân vận động giống như một cái hố sâu, nó rất ồn ào. Thật khó để các cầu thủ nghe thấy nhau. Tất nhiên Liverpool là đội bóng có chất lượng rất cao. Họ vẫn sẽ là những người được được đánh giá cao hơn nhưng Rajko Mitic sẽ luôn luôn khó chơi". Grujic kết luận.
Đường hầm sân Rajko Mitic: