MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Liverpool sẽ không thất vọng quá nhiều với kết quả này"

    18:48 Thứ tư 19/02/2020

    BongDa.com.vn Thất bại 0-1 rõ ràng chưa phải là điều có thể khiến Liverpool ngã lòng trên con đường bảo vệ ngôi vương châu Âu.

    Lượt trận đầu tiên của vòng 16 đội UEFA Champions League, các nhà đương kim vô địch Liverpool đã để thua Atletico Madrid với tỷ số 0-1 trên sân Wanda Metropolitano. Cựu tiền đạo của The Kop, Michael Owen đã chia sẻ suy nghĩ về kết quả này.

    "Bạn có thể đánh mất lý trí khi bị dẫn trước, bạn sẽ nghĩ kiểu như 'chúng ta phải gỡ lại, ngay lập tức'", cựu cầu thủ 40 tuổi nói với BT Sport. "Nhưng ở những trận đấu 2 lượt như thế này, bạn phải kiên nhẫn và họ [Liverpool] đã kiên nhẫn. Tôi không nghĩ họ thất vọng quá nhiều với kết quả này.

    "Chỉ cần nhìn vào sự thay người của Klopp – đưa 2 cầu thủ ghi bàn hàng đầu rời sân – là sẽ thấy. Ông ấy nghĩ rằng 0-1 là chấp nhận được. Sadio Mane không bị thương, như tôi đã nói, nhưng anh ấy có một thẻ vàng. Anh ấy có một chút động tác cùi chỏ trong một khoảnh khắc, nhưng Robertson đã đúng khi phàn nàn về việc các cầu thủ Atletico vây chặt xung quanh trọng tài.”

    Michael Owen believes Klopp's completely fine with 1-0 loss at Atletico - Bóng Đá

    Michael Owen tin rằng HLV Jurgen Klopp sẽ không quá thất vọng.

    "Lúc đó, Klopp có lẽ đang nghĩ: ‘Tôi không muốn có thẻ đỏ’, và ông ấy quyết định thoát khỏi thế cờ giằng co. Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn."

    Liverpool đã có một trận đấu khó khăn trước đội chủ nhà Atletico chơi bóng cực kỳ kỷ luật. Kiểm soát bóng đến 72,5%, chuyền bóng chính xác 630 lần (so với 190 của đại diện La Liga), thực hiện 153 đợt lên bóng (Atletico có 85), Liverpool cuối cùng vẫn chỉ tay trắng rời sân Wanda.

    Lần đầu tiên sau 84 trận, Liverpool đã thất bại mà không có nổi một lần sút trúng cầu môn. Đáng nói hơn, lần gần nhất thống kê đáng buồn này xuất hiện cũng là một chuyến làm khách ở UEFA Champions League, khi đội bóng của Jurgen Klopp để thua cũng với tỷ số tối thiểu trước Napoli ở vòng bảng Champions League vào tháng 10/2018. Trận lượt về tại sân Anfield dự kiến vào rạng sáng ngày 12/3 (giờ Việt Nam).

    Xem phát biểu của HLV Jurgen Klopp sau trận đấu với Atletico:

    Ngọc Bách | 18:18 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...