MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Liverpool sau 30 năm với vinh quang hay nỗi buồn mới?

    22:07 Thứ sáu 13/03/2020

    BongDa.com.vn CĐV Liverpool đang chờ đợi một kết cục đại thành công thì mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chỉ trong vòng hơn một tuần. Phải chăng số mệnh luôn bắt Liverpool phải như vậy?

    Ba mươi năm - đủ cho một CĐV từ cậu bé trưởng thành rồi làm ông bố. Đó là thời gian quá dài và đầy đau khổ cho một CLB lừng lẫy như Liverpool đi tìm danh hiệu Premier League đầu tiên. Đáng nói trong thời gian này họ phải chứng kiến đại kình địch Man United 13 lần thống trị Ngoại hạng Anh và qua đó vượt mặt họ về số lần vô địch Anh.

    Và rồi năm nay lịch sử đã có thể gọi tên Liverpool khi chức vô địch mà họ chờ đợi mòn mỏi suốt 30 năm qua chỉ còn cách họ khoảng thời gian được tính bằng ngày mà thôi. Nhưng nếu hỏi CĐV Liverpool lúc này có đau không thì câu trả lời chắc chắn là “có”, thậm chí rất đau.

     - Bóng Đá

      Liverpool tại sao lại để thua Watford?

    Có một chi tiết vui bên lề chuyên môn là báo giới đăng bài về cậu bé vốn fan của Man United viết thư cho HLV Liverpool Jurgen Klopp với hy vọng The Kop... đừng thắng nữa. Tất nhiên bằng tất cả sự tôn trọng vị chiến lược gia này trả lời: không thể. Bởi dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu ông cùng toàn đội đang hướng đến không những là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên mà còn sẽ phá vỡ kỷ lục 49 trận bất bại của Arsenal (2004) và đồng thời đoạt cú ăn ba (Champions League, Premier League và FA Cup) để cho Man United không còn độc tôn về thành tích vĩ đại mà họ làm được năm 1999.

     - Bóng Đá

      Atletico Madrid biến Liverpool thành nhà cựu vô địch Champions League.

    Nhưng rồi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi thứ tan hoang theo cách không thể đau đớn hơn cho Liverpool. Đầu tiên họ bị Watford - đội đứng áp chót bảng xếp hạng - hạ nhục với tỷ số 3 - 0, chấm dứt tham vọng nhận cúp vàng vốn cho chức vô địch bất bại và phá kỷ lục của Arsenal. Chưa hoàn hồn thì Liverpool nhận ngay cú tát thứ hai từ Chelsea khiến giấc mơ về cú ăn ba chính thức tan vỡ.

    khi họ thua tiếp Atletico Madrid không chỉ trở thành cựu vương Champions League mà còn mất đi hàng loạt kỷ lục danh giá. Vậy là một Liverpool như Độc cô cầu bại ban đầu nhưng khi đã bại thì bại liên tục. Khi ấy đến cuối mùa thì chức vô địch mà họ chờ đợi suốt 30 năm đã chẳng còn lung linh nữa rồi. Thậm chí chức vô địch này của Liverpool chưa chắc được nói đến nhiều như lần đăng quang cách đây vài năm của hiện tượng Leicester City.

     - Bóng Đá

      Bóng đá Châu Âu đang hoảng loạn vì virus Corona.

    Tuy nhiên đó có phải là tất cả nỗi buồn mà CĐV Liverpool đang phải chịu? Trong khi Châu Âu đang oằn mình chống lại Covid - 19 thì môn thể thao vua cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có những HLV và cầu thủ đầu tiên dính loại virus này khiến nguy cơ về một kịch bản phải ngưng tất cả các giải đấu (trong đó có Ngoại hạng Anh) là điều rất dễ xảy ra. Nếu tệ hơn người ta đã tính tới phương án hủy các giải đấu năm nay. Khi ấy chức vô địch Premier League có được trao cho Liverpool còn chưa chắc chắn. Mà trong hoàn cảnh ấy cái cảm giác nâng cúp cũng chẳng còn ngọt ngào là bao.

    Liverpool đã chờ 30 năm cho giây phút lịch sử sắp diễn ra khi họ lần đầu vô địch Premier League nhưng chính họ đã khiến cuộc vui mất đi nhiều xúc cảm khi để thua những trận không đáng thua. Hoặc bi quan hơn, điều tồi tệ hơn nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Liệu CĐV Liverpool có chịu nổi cú sốc này?

    Cát Tường | 21:37 13/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...