(BongDa.com.vn) – Liverpool FC với một quá khứ hào hùng cùng một loạt các chức vô địch trong và ngoài nước trong thế kỷ 20 đã làm say đắm biết bao thế hệ. Nhưng các cổ động viên nhiệt thành không thể cứ ôm khư khư mãi cái lịch sử huy hoàng năm nào đó, họ muốn đội bóng thân yêu ngày càng thành công theo năm tháng.
Bước sang thế kỷ 21, có thể nói Liverpool đã lâm vào tình cảnh “sự vĩ đại đang yếu dần đi”, bằng chứng là họ chỉ 1 lần duy nhất nâng cao chức vô địch C1 danh giá vào năm 2004 – 2005, ngoài ra còn gặt hái được các danh hiệu nhỏ khác như: FA Cup vào các năm 2000–01, 2005–06; League Cup vào các năm 2000–01, 2002–03, 2011–12; Community Shield vào các năm 2001, 2006.
Chắc có lẽ rất nhiều người hâm mộ Liverpool sẽ dùng từ “giá như”, “biết đâu” để nói về hai lần hụt chức vô địch Ngoại Hạng Anh đầy tiếc nuối vào hai mùa giải 2013 -2014 và 2008 – 2009.
Quay về với thực tại, nhìn vào đội ngũ ban huấn luyện cùng chất lượng đội hình bây giờ, phải lâu và rất lâu về sau các Liverpooldians mới được ăn mừng niềm vui vô địch tại các giải đấu đỉnh cao như Champions League hay Ngoại Hạng Anh. Có thể thấy, mùa giải 2014 – 2015, họ quay trở lại đấu trường danh giá nhất lục địa già, với dàn cầu thủ kém chất, đội bóng không đủ sức vượt qua nổi vòng bảng và chấp nhận xếp thứ 6 chung cuộc tại Ngoại Hạng Anh.
Có lẽ phải đầy đủ các yếu tố “Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa” như cha ông ta hay nói thì mới có thể gặt hái được thành công. Nhưng phải làm như thế nào đây khi các cầu thủ giỏi, đủ sức tạo đột biến qua từng trận đấu, dẫn dắt cả đội đi đên thành công trong các mùa giải vừa qua cứ ra đi dần đều như: F.Torres, Luis Suarez, Raheem Sterling, và đặc biệt thủ lĩnh đội bóng – người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard cũng phải tiếc nuối nói lời chào tạm biệt vì gánh nặng của tuổi tác.
Có người ra đi thì phải có người khác thay thế, nhưng chính sách chuyển nhượng trong thời gian qua có vẻ không phù hợp như kỳ vọng ban đầu, những cái tên thay thế không đủ sức gánh vác như những người tiền nhiệm. Vì thế, qua từng mùa giải, từng trận đấu, đội bóng cứ “yếu dần” đi trông thấy so với các đối thủ cạnh tranh khác.
Điểm sáng hiện tại của đội bóng đến từ cầu thủ nhỏ con với lối đá khá sáng tạo, những pha sút xa hiểm hóc là Coutinho, với phong độ đang chói sáng gần đây, Liverpool liệu có đủ sức giữ người nữa không? Có lẽ nên để thời gian trả lời.
Nhưng dù thất bại hay có thành công đi chăng nữa, với các cổ động viên đích thực họ vẫn mãi yêu đội bóng với niềm tin chiến thắng không còn xa và hát vang mãi bài ca “You’ll never walk alone”.
(Bạn đọc: Nguyễn Trung Dũng)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam