Cuối tháng trước, Liverpool được chơi trên sân nhà để tiếp đón các vị khách Huddersfield Town. Nhiệm vụ là phải thắng, nhưng chẳng ai dám tin đội bóng ở đến từ vùng West Yorkshire sẽ đủ sức gây tổn thương cho đối thủ tại thánh địa Anfield, nhất là khi họ đã phải xuống hạng từ trước đó.
Nghĩa là Jurgen Klopp có thể sử dụng một vài cầu thủ dự bị, qua đó giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên, ông thận trọng ở Premier League bao nhiêu, thì lại cho thấy sự tự tin ở trước cuộc đụng độ Barcelona bấy nhiêu, nó được chứng minh qua những tuyên bố trước báo giới.
"Bởi vì tôi đã đánh bại Real Madrid nhiều lần. Xin lỗi, hình như là hai lần thôi nhỉ? Có lẽ không phải trên đất Tây Ban Nha, nhưng trên sân nhà với Borussia Dortmund." hay "Nou Camp chỉ là một sân đấu bóng đá, nó khá lớn nhưng chẳng phải thánh đường gì cả".
Trước khi bước vào cuộc đụng độ ở xứ đấu bò, Liverpool đã mất đi Roberto Firmino, sau chấn thương bất ngờ màn huỷ diệt Huddersfield. Chân sút người Brazil không ghi nhiều bàn nhưng Roberto Firmino hôm đó đã cho thấy tiền đạo số 9 quan trọng thế nào trong cách chơi mà Klopp áp dụng.
Cho đến hôm nay, sau trận thắng Newcastle United, chúng ta tiếp tục chứng kiến chân sút chủ lực Mohamed Salah bất tỉnh khi va chạm với thủ môn đội chủ nhà, 3 ngày sau anh có thể khoẻ lại hoàn toàn với một chấn thương đầu và thậm chí phải nằm cáng để rời sân?
Chưa kể, Naby Keita - người đang chơi với phong độ rất cao trong 2 tháng qua - đã chính thức chia tay mùa giải. Như vậy, Liverpool đang sống trong cơn ác mộng, giống như những gì mà họ từng phải trải qua vào thời điểm này của năm ngoái (chung kết Champions League).
Lữ đoàn đỏ đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh cứng rắn kể từ khi Virgil van Dijk gia nhập đội. Nhưng cũng tương đối khó hiểu khi họ không đủ tự tin để đá với Huddersfield và Newcastle bằng một đội hình gồm vài cầu thủ dự bị. Điều đó có khi được lòng người thừa và chắc chắn giúp các chủ lực hồi phục.
Liverpool đã thắng họ, đã kết liễu các đối thủ dưới cơ bằng các trận đấu không khoan nhượng đúng nghĩa. Nhưng cái giá mà đội bóng vùng Merseyside phải trả là những chấn thương không đáng có, và hệ luỵ của nó có thể không mang tính tích cực, khi mà phía trước là một Barca hùng mạnh tại Champions League.