Hiện đã chuyển tới làm việc tại Trung Quốc, song cựu HLV của Liverpool và Newcastle United, Rafa Benitez vẫn theo dõi sát sao những diễn biến của Premier League. Mới đây, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có một bài viết đăng trên tờ The Athletic, trong đó thể hiện niềm tin rằng Lữ đoàn Đỏ sẽ giải tỏa được cơn khát danh hiệu VĐQG đã kéo dài 3 thập kỷ.
"Khi tôi đến Anfield năm 2004, Liverpool đã không giành được chức vô địch giải VĐQG trong 14 năm, cúp châu Âu thì là 20 năm", HLV trưởng của CLB Dalian Yifang viết.
"Trong lịch sử, họ từng là CLB thành công nhất của bóng đá Anh, nhưng họ đã không nâng những danh hiệu lớn nhất trong một thời gian dài và nó giống như một nỗi ám ảnh. Bạn có thể cảm thấy điều đó. Khi bạn đã ở đó, đã nâng cúp, bạn kỳ vọng sẽ làm điều đó một lần nữa, đó là điều lúc nào bạn cũng nghĩ đến.’’
"Ngay cả bây giờ ở Trung Quốc, tôi vẫn gặp NHM Liverpool và họ luôn nói về đêm kỳ diệu ở Istanbul, về chiến thắng của chúng tôi trước AC Milan vào cuối mùa giải đầu tiên của tôi. Cách đây không lâu, một số người đã chụp ảnh với tôi trên máy bay, và tôi có thể thấy một người cha đang giải thích cho con trai mình rằng tôi là ai. 'Ồ, ông ấy đã vô địch Champions League đấy’. Đó là những gì mọi người vẫn nhớ - một khoảnh khắc đẹp - nhưng vấn đề là họ gần như không nhận ra những thứ khác mà chúng tôi đã xây dựng.’’
"Nỗi ám ảnh khác vẫn còn đó, nhưng Liverpool đang có khoảng cách 6 điểm rõ ràng từ ngôi đầu giải Ngoại hạng. Họ đang được đặt cửa để giành danh hiệu – đã từ rất lâu rồi. Đội bóng của Jurgen Klopp có cường độ, họ có chất lượng, họ có thể chơi phản công hoặc duy trì khả năng tấn công. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và họ có tính cạnh tranh cao, nhưng vẫn chưa có gì được đảm bảo."
Xem những chia sẻ của Steven Gerrard về trận chung kết UEFA Champions League 2005: