MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • "Liverpool chọn ký hợp đồng với cậu ấy, điều đó đủ để nói lên tất cả"

    11:09 Thứ tư 29/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Những lời có cánh mà cựu danh thủ Paul Robinson dành cho tài năng trẻ thuộc biên chế The Kop.

    Harvey Elliott gia nhập Liverpool vào tháng 7/2019 từ Fulham. Cầu thủ trẻ này vừa tròn 17 - đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc này, đội chủ sân Anfield đã soạn sẵn một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023 cho Elliott, và điều đó đủ để nói lên ngôi sao mai này có tiềm năng lớn ra sao.

    Và theo cựu danh thủ Paul Robinson, ông tin rằng trong tương lai, Elliott sẽ có một tương lai cực sáng lạn:

    "Tôi chưa từng thấy một cầu thủ 17 tuổi nào khác tốt hơn cậu ấy."

    "Khi cậu ấy được trao cơ hội, cậu ấy đã làm rất tốt. Ở tuổi 17, cậu ấy thi đấu trông vô cùng nhàn hạ, đĩnh đạc. Cậu ấy sẽ có một sự nghiệp rất dài và sáng lạn."

    Klopp waxes lyrical about Elliott's incredibly mature display vs Arsenal - Bóng Đá

    Paul Robinson đánh giá Elliott rất cao.

    "Để bước chân vào đội hình của Liverpool là không dễ, hãy nhìn vào những cái tên mà họ đang có là thấy."

    "Hơn nữa Liverpool là một nhà vô địch thực thụ, họ có thể lôi kéo những ngôi sao về đội hình của mình nếu họ muốn. Thế nhưng họ lại chọn ký hợp đồng với cậu ấy, điều đó cho thấy thượng tầng CLB nghĩ gì về Elliott."

    Ở một diễn biến khác, ngoài Robinson, cựu cầu thủ Noel Whelan cũng đánh giá rất cao ngôi sao 17 tuổi:

    "Liverpool hoàn toàn có thể biến cậu ấy thành ngôi sao trong tương lai."

    "Chúng ta luôn cần những cầu thủ như thế cho đội tuyển Anh. Cậu ấy liệu có thể sẽ là David Beckham hay Wayne Rooney tiếp theo?”
     

    Anh Tú | 10:39 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...