MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lionel Messi thoát khỏi cái bóng của Diego Maradona ở Quito

    15:01 Thứ năm 12/10/2017

    Trong một bài bình luận vừa đăng với nhan đề như trên, Tổng biên tập tờ As, Alfredo Relano đánh giá, với cú hat-trick và màn trình diễn siêu đẳng trước Ecuador đưa Argentina vào vòng chung kết World Cup 2018, Lionel Messi đã thoát khỏi cái bóng của Diego Maradona.

     - Bóng Đá

     Messi đã có trận đấu cực hay tại vòng loại World Cup 2018.

    Bài báo viết:

    “Messi lâu nay quá vất vả để thuyết phục được người Argentina, nhưng tôi nghĩ lần này anh đã làm được điều đó. Đội tuyển áo trắng-sọc xanh đến Quito trong tình thế khó khăn. Thay đổi tới ba huấn luyện viên trong vòng bảng, 4 trận hòa liên tiếp trên sân nhà và đánh mất 8 điểm.

    Trận đấu ở Quito là cơ hội cuối cùng cho Argentina, trên độ cao 2.800m. Bị giáng một đòn choáng váng khi đội chủ nhà ghi bàn thắng từ rất sớm, Argentina lúc đó có vẻ đã bị loại khỏi World Cup, một điều chưa từng xảy ra với họ từ năm 1970 đến nay, khi Argentina hòa 2-2 với Peru trên sân Bombonera. Thời đó Argentina có cả một thế hệ xuất sắc với các cầu thủ như Cejas, Perfumo, Marzolini, Yazalde, Pinino Mas. Và họ đã bị loại.

    Ký ức đó tra tấn người Argentina cho đến khi Messi quyết định tự mình giải quyết vấn đề, bằng cách ghi ba bàn thắng với sự dễ dàng đặc trưng của anh. Anh đã cứu Argentina khỏi vực thẳm và làm được điều mà cả Argentina (trừ một số ít) đang chờ đợi.

    Trận đấu ở Quito là một ngày trọng đại của Messi với Argentina. Đây là lần đầu tiên anh xuất phát từ số không và làm nên chuyện lớn trong màu áo quốc gia. Cho đến bây giờ, Messi trong đội tuyển Argentina không phải là Messi ở Barcelona.

    Trước đây người ta có thể lý giải vì ở Barca Messi có Xavi và Iniesta bên cạnh. Nhưng giờ không còn Xavi, Barca cũng không được như trước, nhưng Messi vẫn tỏa sáng. Vậy tại sao với đội tuyển Argentina, mãi đến trận vừa rồi, Messi mới bùng nổ?

    Cách giải thích duy nhất có lẽ là Messi bị cảm thấy mình dồn vào chân tường. Hôm trước, chính huyền thoại Mario Kempec cảnh báo các CĐV cực đoan của Maradona muốn Argentina của Messi bị thua.

    Ở Argentina, Maradona đã và vẫn còn được yêu mến đến mức người ta nhìn Messi như một kẻ rập rình soán ngôi của Cậu bé Vàng. Cho dù giống Maradona: nhỏ thó, thuận chân trái, tóc bù và cùng số Mười, nhưng Messi được nuôi dưỡng ở Châu Âu. Một người bạn Argentina đã nói với tôi một cách ngắn gọn và rõ ràng: 'Chuyện này như một đứa con lên 18 tuổi rất giống mình, nhưng mình không thể yêu bằng đứa con mình nuôi dưỡng từ bé.'

    Tôi hy vọng với màn trình diễn sấm sét ở Quito, Messi lật ngược được tình thế của mình. Hôm qua, tờ Ole đã rút một cái tít còn giá trị hơn cả bài báo, đó là: Messi là người Argentina".

    Lưu Vạn Kha | 10:02 12/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...