Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Madrid (TBN), Morata đã nhanh chóng được gia nhập vào đội ngũ những tài năng trẻ xuất sắc của Real Madrid. Tuy nhiên trong suốt triều đại của Jose Mourinho tại Real, Alvaro Morata cũng chỉ mãi là cái bóng của Gonzalo Higuain trong mắt ông thầy người Bồ Đào Nha. Thậm chí khi tiền đạo người Argentina gặp phải chấn thương, Real Madrid vẫn quyết kí hợp đồng với tiền đạo Emmanuel Adebayor nhằm mục đích lập chỗ trống mà Higuain để lại chứ nhất quyết không tạo cơ hội cho Morata.
Dẫu đã có những dấu ấn nhất định trong màu áo đội một Real Madrid dưới thời HLV Carlo Ancelotti, thế nhưng Morata vẫn là cái tên phải ra đi trong mua hè năm 2014, Juventus đã chấp nhận chi ra 20 triệu euro cho một tiền đạo mới bước sang tuổi 22 ở thời điểm đó. Nhưng đó chắc chắn là một quyết định đúng đắn của ‘‘Bà đầm già” thành Turin.
27 bàn thắng sau 2 mùa giải cùng với phong độ vô cùng ấn tượng của Morata trong màu áo Juventus là đủ sức thuyết phục để Florentino Perez phải mạnh tay chi ra 30 triệu euro để đưa một người cũ của mình về với Santiago Bernabeu và những màn trình diễn sắp tới của Morata sẽ là thước đo xem anh có xứng đáng với những kì vọng mà người Madrid dành cho mình hay không.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là Tam tấu ‘‘B-B-C” sẽ ra sao với sự góp mặt của Alvaro Morata?
Sự góp mặt của Morata chắc hẳn sẽ khiến cho Zinedine Zidane gặp phải những cơn đau đầu dễ chịu, bởi một tiền đạo đẳng cấp như Morata sẽ giúp cho sức mạnh trên hàng công của Real Madrid được tăng cường thêm rất nhiều. Tuy nhiên, để phát huy tối ưu những gì đang có trong tay Zinedine Zindane cần phải giải được bài toán Morata và bộ ba ‘‘B-B-C”.
Nếu xét ở khía cạnh bàn thắng thì ở mùa giải vừa qua Morata có phần thua kém so với bộ ba B-B-C khi anh chỉ có được 12 bàn thắng trong khi đó với Ronaldo, Benzema và Gareth Bale con số đó lần lượt là 51, 28 và 19. Thế nhưng ở một góc độ khác, Morata chính là cầu thủ chủ lực trên hàng công của Juventus trong hai mùa giải qua và anh không có được những sự san sẻ gánh nặng ghi bàn như những gì mà bộ ba B-B-C đã làm cho nhau trong suốt những mùa giải vừa qua.
Cách đây 2 mùa bóng, cũng chính vì quá ưu tiên cho bộ ba B-B-C mà Real Madrid đã không thương tiếc bán đi Morata và lần trở lại này Morata rõ ràng không hề giấu giếm ý định phá vỡ cấu trúc B-B-C tại Real Madrid. Morata đã từng chia sẻ: “Tôi đã từng nhớ cái cách mà họ đã từng đối xử với tôi 2 năm trước. Muốn tôi trở lại cũng được thôi, nhưng tôi muốn đá chính và tiền lương phải cao hơn ở mức 4 triệu euro nhận tại Juve.”
Thế nhưng, thật khó để Morata có thể phá vỡ được bộ ba B-B-C trong một sớm một chiều, bởi họ là những người có đẳng cấp và đã quá hiểu nhau. Tuy nhiên, việc chen chân để biến tấu B-B-C thành B-B-C-M là một điều mà Alvaro Morata có thể hướng đến. Để làm được điều đó, còn phải trông chờ vào tài điều binh khiển tướng của Zinedine Zidane và biết đâu với sự mát tay của mình Zidane sẽ tạo ra cho Real Madrid ‘‘Bộ tứ siêu đẳng” B-B-C-M (Gareth Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, Morata).
(Bạn đọc: Nam Trần)