Một ngày cuối tuần tuyệt vời đã dần qua đi với Manchester United sau chiến thắng trước Chelsea. Kết thúc mùa giải 2018/19, CĐV M.U gần như tuyệt vọng với màn trình diễn thảm họa của các cầu thủ. Không khí u ám bao trùm "Nhà hát của những giấc mơ", thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chào tạm biệt fan hâm mộ bằng trận thua trước Cardiff City - đội bóng khi ấy đã chắc chắn xuống hạng.
Thế nhưng, tất cả được giải quyết với ngày ra quân Premier League vô cùng ấn tượng. Công mà bằng nói, Chelsea chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi đoàn quân của Frank Lampard không thể có được bàn thắng. Ở chiều hướng ngược lại, "Solsa" nắm trong tay tất cả những gì mình cần.
Ba tân binh tỏa sáng rực rỡ trước sự phấn khích của khán giả nhà. Paul Pogba khiến những người chỉ trích phải câm lặng với những đường chuyền đẳng cấp. Điều khiến tất cả đều hài lòng đó là hàng công bùng nổ của đội chủ sân Old Trafford. Bốn bàn thắng, và 3 trong số đó đến từ hai chân sút nhận được rất nhiều sự kì vọng.
Marcus Rashford ghi bàn từ một quả penalty và một pha thoát xuống đầy bất ngờ. Đáng chú ý hơn cả, Anthony Martial cũng nổ súng và nở nụ cười trên môi. Đã từ rất lâu rồi, người ta không thấy cựu sao AS Monaco vui vẻ và thoải mái như thế. Bởi sau năm đầu tiên cực kì thành công khi đến Anh chơi bóng, cầu thủ sinh năm 1995 hoàn toàn đánh mất chính mình.
Mặc dù vậy, cuộc đối đầu với Chelsea cho thấy sự khác biệt rất lớn của tuyển thủ Pháp sau 3 năm. Với tốc độ và kĩ thuật của mình, anh đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của đội nhà. Cùng với Marcus Rashford, ngôi sao gốc Guadeloupe tạo ra không ít rắc rối cho hàng phòng ngự đối thủ. Sự nhanh nhạy, gọn gàng luôn là yếu tố HLV Ole Gunnar Solskjaer rất thích ở các học trò.
Trong loạt trận giao hữu Hè, Anthony Martial cứ như quay ngược đồng hồ của mình để trở lại quá khứ. Liên tục ghi bàn, thi đấu hiệu quả khi được trao cho vị trí đá cắm. Áp lực dành cho "tiểu Thierry Henry" là không hề nhỏ khi phải thay thế vị trí của Romelu Lukaku. Sau nhiều mâu thuẫn với ban huấn luyện, chân sút người Bỉ sau cùng cũng phải ra đi.
Chiếc áo số 9 được để lại và dĩ nhiên Anthony Martial không thể bỏ qua cơ hội chiếm lấy nó. Với pha lập công ở vòng 1 Ngoại Hạng Anh, tiền đạo 23 tuổi đã có riêng cho mình 49 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tính từ thời điểm mới ra mắt Manchester United, không một cầu thủ nào có thể đạt được thành tích giống như chàng trai sinh ra tại Massy.
Quỷ đỏ cũng đã thay đổi với những thứ "mới mà cũ". Đó là phong cách tấn công rực lửa, đầy mê hoặc và không nhân nhượng đối phương. "Solsa" tự mình mở ra một kỷ nguyên với nền tảng là các tài năng trẻ, giàu khao khát chiến đấu. Ít ra tính đến thời điểm này, cựu thuyền trưởng Molde đã thành công với chiến lược của mình.
Xem bàn thắng đầu tiên của Romelu Lukaku cho Inter Milan: