MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Liên tiếp nổ súng, 'sát thủ' Bayern giải thích lý do

    21:40 Thứ sáu 13/09/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Ba Lan đang có khởi đầu cực kì ấn tượng ở mùa giải năm nay và mới đây trong một cuộc phỏng vấn với Sport1 anh đã giải thích lý do.

    Robert Lewandowski đã có khởi đầu Bundesliga ở mùa giải năm nay rất tuyệt vời khi đã ghi được 6 bàn thắng sau 3 trận đấu và đang trong quá trình thâu tóm danh hiệu vua phá lưới thêm một lần nữa.

    Mặc dù có khởi đầu khá chệch choạc khi bị Hertha Berlin cầm hòa ở trận ra quân nhưng Bayern đã sớm lấy lại vị thế của nhà ĐKVĐ ở 2 vòng đấu tiếp theo bằng những chiến thắng giòn giã. Và ngày mai "Hùm xám" sẽ có cuộc đại chiến với đội đầu bảng Leipzig, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Bayern khẳng định sức mạnh của mình và lấy lại ngôi đầu bảng.

    Robert Lewandowski explains his excellent form, working with Niko Kovac, and more. - Bóng Đá

    Lewandowski đang thể hiện phong độ cực kì ấn tưởng ở 3 vòng đấu vừa qua.  

    Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sport1, Lewy đã chia sẻ về phong độ ấn tượng của mình trong các trận đấu vừa qua. 

    "Chúng tôi thực sự đã làm việc rất tốt, bạn có thể thấy được kết quả khi chúng tôi thi đấu trên sân. Cách chúng tôi tiếp cận trận đấu, vận hành lối chơi và ghi bàn những điều đó đều trông rất tuyệt. Tôi cũng được hưởng lợi từ đó, khi tôi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi sẽ chơi tốt hơn nữa trong các trận đấu sắp tới."

    Tiền đạo người Ba Lan đã có khởi đầu như mơ và đang chễm chệ trên ngôi đầu danh sách vua phá lưới. Trong các mùa giải trước, thành tích tốt nhất của Lewy trong một mùa giải Bundesliga là 30 bàn, còn kém 10 bàn để san bằng kỉ lục của huyền thoại Gerd Muller.

    "Vẫn còn quá sớm để tôi tưởng tượng điều đó, tôi chỉ mới ghi được 6 bàn. Điều đó vẫn còn quá ít. Tôi cũng không thể nói ở trận đấu tiếp theo liệu tôi có phải là người ghi bàn hàng đầu nữa hay không."

    Văn Phi | 21:40 13/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...