MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Liên đoàn Bóng đá Anh chế giễu Antonio Conte trên mạng xã hội

    09:18 Thứ tư 18/07/2018

    Qua tài khoản Twitter FA Cup, FA dường như đem cựu HLV Chelsea ra làm trò đùa sau khi tán dương hành động thiếu tôn trọng với ông thầy trên mạng xã hội của Willian.

    Sau chiến thắng trước Man Utd trong trận chung kết FA Cup mùa giải vừa rồi, Willian đã tạo nên một làn sóng chỉ trích trên các phương tiện truyền thông khi đăng tải bức ảnh Chelsea ăn mừng chức vô địch, nhưng che đi HLV Conte bằng những biểu tượng chiếc cúp trên Instagram.

    Tiền vệ người Brazil ngay sau đó đã xóa bài đăng của mình. Tuy nhiên, bức ảnh này một lần nữa lại nổi lên như một trò đùa của FA. Tài khoản Twitter FA Cup của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đăng lại bức ảnh này kèm theo dòng trạng thái: "Giải thưởng biểu tượng hài hước sáng tạo nhất của chúng tôi đã thuộc về Willian".

     - Bóng Đá

     Bức ảnh kèm dòng trạng thái sau đó đã được xóa đi trước bão chỉ trích của các cổ động viên. Ảnh: Twitter.

    Bài đăng đã nhanh chóng hứng chịu bão chỉ trích từ các cổ động viên. Bởi lẽ, HLV Antonio Conte vừa chia tay Chelsea sau 2 năm gắn bó, song ông đã kịp mang về cho phòng truyền thống của CLB này chức vô địch Premier League và FA Cup.

    Tài khoản @itsfaizan thắc mắc: "Đây có phải là trang chính thức của FA Cup không vậy?". Trong khi đó, tài khoản @demar_inuh tỏ ra khó chịu: "Quản trị viên bao nhiêu tuổi rồi? Thật là một điều ngu xuẩn. Đào bới lại một hành vi thiếu tôn trọng của Willian với HLV của mình ư? Làm tốt lắm".

    Mới đây, trang chủ của CLB Chelsea đã đăng tải thông báo chia tay vị chiến lược gia người Italy chỉ với vỏn vẹn 61 từ. Trong đó, ban lãnh đạo của đội bóng này thậm chí không hề có một lời cảm ơn mà chỉ chúc Conte thành công trên con đường sắp tới.

    Nguyên nhân dẫn đến việc HLV này "bật bãi" khỏi sân Stamford Bridge được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn với ban lãnh đạo và các cầu thủ. Đặc biệt là tin nhắn của ông cho tiền đạo Diego Costa hè năm ngoái và kéo theo đó là hàng loạt bất ổn xuyên suốt mùa giải.

    Sau khi rơi khỏi top 4 và không thống nhất được hướng phát triển chung của CLB trong tương lai, cựu HLV Juventus đã chia tay Chelsea để nhường chỗ cho Maurizio Sarri, người đã giúp Napoli thi đấu thăng hoa tại Seria A mùa giải vừa qua.

    Thế Anh | 05:00 18/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...