MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Leicester thăng hoa nhờ bùa chú?

    07:36 Thứ năm 17/03/2016

    Một trong những yếu tố giúp Leicester thi đấu cực kỳ thành công ở mùa giải này chính là lá bùa may mắn của các sư thầy đến từ Thái Lan.

    Trang Daily Mail (Anh) tiết lộ một trong những yếu tố giúp “bầy cáo” thi đấu cực kỳ thành công ở mùa giải này chính là lá bùa may mắn của các sư thầy đến từ Thái Lan.

    Nhà sư Phra Prommangkalachan và lá cờ của CLB Leicester.
    Nhà sư Phra Prommangkalachan và lá cờ của CLB Leicester.
    Ô
    ng Phra Prommangkalachan cho biết trong suốt 3 năm qua, ông cùng những nhà sư khác thường xuyên viếng thăm CLB Leicester để thực hiện các nghi lễ quan trọng và trao bùa cầu may mắn cho các cầu thủ.

    “Tôi quấn những lá bùa may mắn quanh cổ các cầu thủ và tôi còn đưa cho họ những lá bùa vải này. Tôi không chắc họ hiểu những gì tôi giải thích nhưng họ biết rằng là bùa ấy sẽ mang lại may mắn cho họ” – sư thầy Phra Prommangkalachan cho biết.

     Các sư thầy
    Các sư thầy “làm phép” giúp Leicester thi đấu thành công.

    Quả thật việc Leicester City vượt mặt “tứ đại gia”, ngồi chễm chệ trên BXH Premier League chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích thời hiện đang dần trở thành hiện thực. Công lao to lớn của thầy trò HLV Claudio Ranieri là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thật không công bằng nếu không nhắc đến ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha, một người rất sùng đạo Phật.

    Kể từ khi mua lại CLB Leicester City vào năm 2010, ông Vichai đã làm mọi cách để vực dậy đội bóng bao gồm cả việc đều đặn mời các sư thầy Thái Lan qua thực hiện nghi lễ cầu may cho cầu thủ. Sau một quãng thời gian dài kiên trì, có vẻ như “phép màu” đã xuất hiện khi Leicester lần lượt vượt qua hàng loạt thử thách lớn, vươn lên vị trí đầu BXH Premier League một cách đầy thuyết phục.

    “Ông ấy thường xuyên mời các sư thầy đến để thực hiện các nghi lễ nhằm mang lại điều tốt lành, may mắn cho toàn đội bóng. Ban đầu các cầu thủ có vẻ bỡ ngỡ nhưng họ nhanh chóng quen với việc này. Họ vui vẻ khi thấy các sư thầy đến. Họ chào hỏi chúng tôi và toàn tâm toàn ý tham gia vào những buổi lễ. Mặc dù thuộc về các tôn giáo khác nhau nhưng chúng tôi và các cầu thủ vẫn có mối quan hệ thân thiết chẳng kém gì những người bạn tốt” - sư thầy Phra Prommangkalachan nói thêm.

    Cao Lực - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...